-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Giới trẻ
24/06/2017 09:16Chiến sĩ trắng đêm chữa cháy gần cảng Sài Gòn, sáng đi thi
Cùng đồng đội chữa cháy kho hàng đến gần sáng, trung sĩ Trang Thanh Nam tức tốc qua điểm thi THPT quốc gia vừa kịp giờ tập trung.
Trung sĩ Trang Thanh Nam. Ảnh: Hồng Phú. |
Chiều 23/6, Thành đoàn TP HCM trao bằng khen cho trung sĩ Trang Thanh Nam cùng một số chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ trên sông (Cảnh sát PCCC TP HCM). Anh cùng gần 200 đồng đội đã thức trắng đêm qua, chữa cháy kho hàng gần cảng Sài Gòn (quận 4).
Công tác ở đơn vị được gần 3 năm, Nam rất yêu công việc, muốn gắn bó lâu dài nên quyết định thi THPT quốc gia để xét tuyển vào trường Trung cấp Phòng cháy chữa cháy.
Nam cho biết, đám cháy tối qua là lần nguy hiểm nhất anh tham gia từ khi làm lính cứu hỏa. Trước đó anh đã đi ngủ sớm để giữ sức thi thật tốt môn Hóa, Lý trong tổ hợp Khoa học tự nhiên. Nhưng khoảng 23h, vừa chợp mắt được ít phút, Nam nghe tiếng chuông báo cháy của đơn vị, lập tức cùng đồng đội đến hiện trường.
![]() |
Nam cùng đồng đội chữa đám cháy đêm 22/6. Ảnh: Pháp luật TP HCM. |
Khi đó lửa đã rất lớn ở kho hàng, chiều hướng lan nhanh và có thể ảnh hưởng những nhà dân lân cận. Nam và đồng đội được lệnh đập tường để có lối kéo vòi vào dập lửa. Tình thế khẩn trương, Nam không nghĩ gì đến bài thi sáng mai.
"Lửa cứ hừng hực bùng lên, khi cầm vòi xịt, do áp lực của nước quá lớn và sàn trơn trượt, tôi suýt ngã vào đám cháy", trung sĩ Nam nhớ lại.
Hoả hoạn suốt 3 tiếng mới được khống chế, Nam tiếp tục ở lại hiện trường đến gần 6h sáng nay để hoàn tất những công việc còn lại. Nhớ đến kỳ thi quan trọng sắp diễn ra, anh tức tốc về đơn vị thay quần áo, chạy lên điểm thi THCS Trần Văn Ơn (quận 1) đúng giờ tập trung.
"Cầm bút làm bài mà lòng bứt rứt không yên. Đám cháy dữ dội quá, tôi lo không biết nó đã tắt hết chưa, các đồng đội đã về đơn vị chưa. Vừa hoàn tất bài thi, tôi trở lại hiện trường làm nhiệm vụ", Nam nở nụ cười hiền lành và cho biết đã rà đáp án đăng trên báo, khá yên tâm vì làm bài tốt.
![]() |
Gần 7h sáng 23/6, trung sĩ Nam đã kịp có mặt ở điểm thi THPT quốc gia. Ảnh: Pháp luật TP HCM |
"Hy vọng tôi sẽ đạt tổng điểm cao ở kỳ thi THPT này, đậu vô trường mình yêu thích để tiếp tục được chiến đấu với giặc lửa cùng đồng đội", Nam chia sẻ.
Theo Hồng Phú (VnExpress.net)








- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (20:44)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (20:40)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (55 phút trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (1 giờ trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (1 giờ trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (1 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (2 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (2 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (2 giờ trước)




