-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
-
Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc
-
Lời kể người trong cuộc vụ hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh
Giới trẻ
06/07/2018 09:49Clip bạn trẻ Hà Nội than trời vì nóng muốn 'luộc' da: Thời tiết này dễ chia tay người yêu lắm, em mới chia tay hôm qua!
Đã 7 ngày liên tiếp miền Bắc phải hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt nhất trong năm 2018. Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến 36-40 độ C, thậm chí có nơi trên 40 độ C. Vào ban đêm và sáng sớm, mức nhiệt cũng không giảm đáng kể, thời tiết vẫn duy trì trạng thái oi nồng khiến nhiều người khó chịu.
Là một trong những nơi nằm sâu trong vùng nắng nóng, Thủ đô Hà Nội càng thêm ngột ngạt, bức bối khi có mật độ dân cư và giao thông lớn. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ngắn với người dân và nhiều bạn sinh viên tại đây, số đông đều chia sẻ không thể sống sót nổi nếu thiếu điều hòa và quạt điện trong thời tiết này. Nhiều biện pháp cũng đã được người dân nghĩ ra để đối phó với cái nóng bỏng rát như ở "Hỏa Diệm Sơn".
Hà Nội trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm: Người dân làm gì để sống sót giữa "Hỏa Diệm Sơn"? - Thực hiện: Mutex |
"Cơ thể như bị... luộc lên vậy!"
Trong những ngày nắng nóng vừa qua, so với nhiều người, cuộc sống của các bạn sinh viên đi thuê trọ sẽ vất vả hơn bởi phòng trọ không được trang bị điều hòa, hoặc nếu có, các bạn cũng sẽ không dám sử dụng nhiều do lo ngại vấn đề tiền điện.
Khi được chúng tôi hỏi về cảm giác trong những ngày nóng bức, ngột ngạt vừa qua, các bạn sinh viên đều than thở phòng trọ của mình nóng như 1 cái lò, bức bối, hầm hập, ngồi trước quạt nhưng mồ hôi vẫn túa ra như tắm.
Một bạn sinh viên trường Đại học Khoa học - Tự nhiên chia sẻ: "Em không thấy khó chịu, em thấy quá khó chịu luôn".
"Muốn tan chảy luôn ạ. Cơ thể mình như bị luộc lên vậy, rất là mệt mỏi" - nhiều bạn sinh viên khác than thở.

Thậm chí, 1 bạn sinh viên còn thổ lộ đã phải chia tay bạn trai do thời tiết quá nóng bức: "Nóng quá chẳng muốn làm gì, chẳng muốn học luôn. Mà thời tiết này dễ chia tay người yêu lắm, em mới chia tay hôm qua xong".
Sinh viên, người dân "chạy nắng" bằng cách ngồi hàng giờ ở cafe, cửa hàng tiện lợi
Để đối phó với thời tiết nắng nóng, oi bức, các bạn sinh viên đã nghĩ ra nhiều cách khác nhau hạ nhiệt cho cơ thể, quyết không chịu ngồi yên trong căn phòng trọ ngột ngạt. Phương pháp "trú chân" tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi hay trung tâm thương mại được nhiều bạn lựa chọn bởi nơi đây luôn có điều hòa mát mẻ, không gian lại rộng rãi.
Một số bạn sinh viên của trường Đại học Ngoại thương cho hay: "Mình chỉ có cách là vào siêu thị ngồi cho mát. Mình ra quán cà phê hay chỗ nào đó mát mẻ để tránh nóng thôi chứ ở nhà thành heo quay 7 món mất".
Hay 1 nam sinh viên Đại học Bách Khoa lại dí dỏm: "Nóng thế này chỉ muốn vào nhà nghỉ bật điều hòa thôi, nhưng tất nhiên sẽ không vào 1 mình rồi".

Cùng nỗi khổ nắng nóng như các bạn sinh viên, nhiều người dân khác tại Thủ đô cũng tìm cho mình 1 nơi để tránh nắng. Theo đó, nhiều giải pháp khác được đưa ra có thể kể đến là đi bơi, ngồi tại các công viên hoặc đơn giản hơn là về nhà, bật điều hòa và ngồi yên trong đó.
Điều hòa là thứ tồn tại duy nhất, những cái khác không quan trọng!
Biện pháp trú chân ở những nơi công cộng xem ra không thể áp dụng lâu dài bởi chúng ta không thể ngồi quá lâu ở đó. Suy cho cùng, điều hòa và quạt điện vẫn là "vị cứu tinh" hữu hiệu nhất trong ngày nắng nóng. Và phải làm sao nếu một ngày thành phố chợt... mất điện?
"Kinh khủng", "tăm tối", "địa ngục"... là những gì các bạn sinh viên dành để diễn tả sự khổ sở nếu như không có điện để dùng quạt và điều hòa.
Một sinh viên trường Đại học Công Đoàn thở dài: "Bây giờ có quạt và điều hòa mà còn không chịu được, mất điện chắc chết luôn".
"Mình nghĩ sẽ bằng địa ngục luôn. Quả thực rất là bức bối luôn, đang quen có điện rồi, không có điều hòa cũng có quạt điện, nếu như mất hẳn có lẽ em không chịu được" - một sinh viên khác tâm sự.

Còn với nhiều người dân khác, nếu Hà Nội mất điện thì giải pháp duy nhất có thể nghĩ ra chính là... sống trên rừng.
"Chắc không chịu được ở Hà Nội này, còn nếu trên rừng thì chắc là được" - một shipper chia sẻ.
Còn bạn, nóng như thế này thì bạn sẽ làm gì?
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng gay gắt diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đã sắp kết thúc.
Từ ngày 6/7 trở đi, tình trạng nắng nóng vẫn xuất hiện ở khu vực này song giảm mức độ.
Ngày 7/7, mưa dông trên diện rộng có khả năng xuất hiện ở Bắc Bộ.
Cơ quan khí tượng dự báo trong tháng 7, Bắc và Trung Bộ sẽ còn đón thêm 2 đợt nắng nóng khác song cường độ yếu hơn.
Theo Thục Hạnh (Helino)








- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (17:09)
- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (43 phút trước)
- Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng (49 phút trước)
- Cầu thủ gây tai nạn chết người vẫn được đăng ký thi đấu gây bức xúc (53 phút trước)
- Bi kịch của nam diễn viên qua đời sau vụ ngã lầu (1 giờ trước)
- Gió Ngang Khoảng Trời Xanh xuất hiện nhân vật hãm nhất (1 giờ trước)
- Bức ảnh chụp 2 chỉ vàng gây tranh cãi dữ dội (1 giờ trước)
- Có khoảng 800 triệu đồng, mua xe điện hay xe xăng thời điểm này? (1 giờ trước)
- Mẫu iPhone 17 được ví như "chú vịt xấu xí" nhưng đáng xuống tiền nhất lúc này: Tiết kiệm được cả 10 triệu (1 giờ trước)
- Án tử chờ đợi kẻ ám sát Charlie Kirk, FBI công bố thêm video hiện trường (1 giờ trước)




