-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Giới trẻ
12/12/2017 09:50Cô dâu tức 'nôn ra máu' vì đám cưới bị trang trí chẳng khác nào đám ma
Kết hôn là việc lớn cả đời, bởi vậy rất nhiều người kỳ vọng rằng đám cưới của mình sẽ là một dịp vui vẻ, khó quên. Đặc biệt là những cô gái, họ thường mơ mộng rằng khi khoác lên mình bộ váy cô dâu xinh đẹp, họ sẽ có một đám cưới lãng mạn. Thế nhưng cuộc đời vốn không chỉ có màu hồng. Mới đây, ở Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc, một cô dâu đã tức đến mức suýt chút nữa "nôn ra máu" khi nhìn thấy hội trường đám cưới của mình.
Theo thông tin đăng tải, cô dâu họ Uông, vốn rất mong chờ vào hôn lễ của mình. Mong muốn đám cưới của mình sẽ được trang hoàng lộng lẫy, cô Uông và chồng sắp cưới đã mạnh tay chi tới 36.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 120 triệu) để công ty tổ chức trang trí lễ cưới của mình sao cho đẹp và ấn tượng nhất.
Chẳng ngờ khi tiến vào hội trường hôn lễ, cô dâu đang từ rất vui vẻ ngay lập tức trở nên cau có, khó chịu và bực tức đến đỏ cả mặt. Chú rể phải động viên mãi, cô dâu mới lấy lại được bình tĩnh để tiếp tục hoàn thành lễ cưới.
Lý do khiến cô dâu tức đến suýt chút nữa "nôn ra máu" là bởi tiệc cưới của cô trang trí thuần một màu trắng, hoàn toàn không có bất cứ một điểm nhấn nào. Những tấm voan trang trí, toàn bộ hoa tươi, những hạt pha lê, thảm, dải lụa dẫn vào hội trường, thậm chí đến cả sân khấu, lễ dài nơi đôi uyên ương nói lời thề nguyện, tất cả đều chỉ có một màu trắng. Theo cô dâu: "Nói khó nghe thì hội trường đám cưới của tôi chẳng khác nào linh đường đám ma".
Cô Uông cũng cho biết, nếu như biết bỏ ra cả đống tiền chỉ để đổi lại loại trang trí này, cô sẽ không bao giờ vung tiền qua của sổ.
Theo cô, đám cưới lộng lẫy, lãng mạn là một trong những ước mơ quan trọng của mỗi một cô gái, tuy nhiên đám cưới của cô bị trang trí chẳng khác nào đám tang, cô thực sự bị tổn thương nặng nề. Cô sẽ quyết tâm làm cho ra nhẽ chuyện này.
Hiện, hai bên vẫn đang thương lượng giải quyết.
Theo Tư Tuyền (Dân Việt)








- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (38 phút trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (43 phút trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (50 phút trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (1 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (1 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (2 giờ trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (2 giờ trước)




