-
Toàn cảnh các vụ triệt phá băng, ổ nhóm giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa
-
Bé gái 15 tuổi bất ngờ mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp
-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
Giới trẻ
05/08/2019 16:17Cô gái 18 tuổi nhận 6 'bố nuôi' trên mạng để được cuộc sống giàu sang, thu nhập đến 500 triệu đồng/ tháng
Chloe Hyams, một nữ sinh 18 tuổi đang theo học ngày tâm lý học và khoa học thần kinh tại đại học ở London, nước Anh.
Cô nàng mong muốn mình trở thành nhà tâm lý học lâm sàng, tuy nhiên cô nàng gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Vì cô gái không đủ chi phí để học lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ.

Muốn thay đổi cuộc sống mà không quá vất vả, cô gái 18 tuổi tìm cách kiếm tiền bằng việc...nhận cha nuôi. Cô đã thành công câu kéo tận 6 "sugar daddy" và nhận được các khoản trợ cấp hàng tháng từ 1.500 đến 3.000 bảng Anh (1.800 đến 3.700 đô la) từ các cha nuôi của mình.
Những ông "bố nuôi" này thậm chí còn đài thọ cho cô gái những chuyến du lịch và mua tặng cô những món quà đắt tiền.
Đổi lại cô gái sẽ gặp những người cha nuôi này khoảng 2,3 lần một tháng. Chloe cho biết ý tưởng nhận cha nuôi đã hấp dẫn cô vì những lợi ích cực lớn của nó:"Tôi quyết định trở thành con nuôi của những người đàn ông lớn tuổi vào kỳ nghỉ hè trước khi tôi học đại học, tôi quan tâm đến tiền học và đây là một lựa chọn hoàn hảo. Số lương "cha nuôi" tôi gặp một tháng phụ thuộc vào lịch học đại học của tôi. Trong thời gian học nhiều, tôi sẽ gặp họ 1,2 lần một tháng, tuy nhiên, nếu tôi không đi học, tôi có thể gặp họ nhiều hơn."
Cô gái vẫn giấu bố mẹ ruột việc làm của mình nhưng cô cho rằng người thân của cô sẽ đoán ra vì cuộc sống của cô thay đổi quá nhanh. Họ sẽ thắc mắc những món quà quý giá như trang sức Tiffany, Swarovki, mỗi món trị giá khoảng hơn 23 triệu đồng.. của cô có từ đâu. Thậm chí nhiều "ông bố" còn tặng cô những chiếc túi xách hàng chục triệu đồng.
Việc làm của cô gái vấp phải khá nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, Chloe thản nhiên trả lời: "Tôi là một cô gái trẻ, tôi có đầy sự tham vọng và xinh đẹp, tôi có mục tiêu và luôn vạch ra những dự định của bản thân, tiếp cận những người đàn ông lớn tuổi và tiêu một ít tiền của họ là hành động thông minh và có tính toán chứ không hề xấu xa. Suy cho cùng, nếu mọi người thiếu tiền thì cũng có thể học hỏi."
Còn bạn, bạn nghĩ sao về hành động của cô gái này?
Theo Hiền Trần (SHTT)








- Toàn cảnh các vụ triệt phá băng, ổ nhóm giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa (07:51)
- Bé gái 15 tuổi bất ngờ mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp (07:46)
- Loạt xe bọc thép ấn tượng của Bộ Công an ra mắt công chúng (07:35)
- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (1 giờ trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (1 giờ trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (1 giờ trước)




