-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Giới trẻ
13/08/2018 14:02Cô gái 22 tuổi kể khổ, đòi đi bán nội tạng để báo hiếu bố mẹ nhưng lại bất ngờ bị dân tình 'bóc phốt'
Cuộc sống thường không giống cuộc đời. Chẳng có bất cứ ai lúc còn trẻ mà không gây ra một, hai lỗi lầm trong đời cả. Bởi con người không phải thánh nhân, mà cho dù là thánh nhân thì cũng không thể tránh khỏi sai lầm. Sai chỗ nào thì đứng dậy từ chỗ đó, đừng để sự nông nổi của tuổi trẻ khiến cho sau này phải hối hận.
Mới đây, một cô gái có nickname là T.L đăng bài chia sẻ về câu chuyện bi đát của mình với hy vọng cộng đồng mạng sẽ có thể giúp đỡ được mình lúc này.

Trước hoàn cảnh vừa tội nghiệp vừa đáng thương của cô nàng, ngay lập tức cộng đồng mạng liền an ủi cũng như đưa ra lời khuyên giúp T.L ổn định lại tinh thần vào thời điểm khó khăn nhất.
"Không nên có suy nghĩ bi quan như thế. Đến lúc em bán xong liệu bố mẹ cầm đồng tiền đấy có thấy vui không? Nếu thật sự thương bố mẹ, báo hiếu bố mẹ thì cố gắng phấn đấu như những gì bố mẹ mong muốn đi em. Em còn trẻ lắm, mong em vượt qua!".
"Con cái là khúc ruột bố mẹ đẻ ra, phải đánh đổi cả mạng sống, cả thanh xuân, chăm lo cho từng miếng ăn giấc ngủ. Nuôi con lớn chỉ mong con được hạnh phúc chứ không phải thấy viễn cảnh con đi bán nội tạng để báo hiếu bố mẹ. Không có chồng này thì có chồng khác. Đời người phụ nữ chỉ nên sống vì người mình sinh ra và người sinh ra mình. Nên em gái hãy đọc để hiểu nhé!".
"Suy nghĩ tích cực lên cô gái. Mới chỉ 22 tuổi thôi thì chút thất bại đó là gì. Cố gắng ngủ một giấc thật ngon và sớm mai thức dậy hãy bắt đầu lại cuộc sống mới. Thay vì than vãn ở đây thì em hãy tự thay đổi mình tốt lên".

Thế nhưng bên cạnh những lời thương cảm và động viên T.L, có một số người làm thánh soi đã vào trang cá nhân của cô nàng và "bóc phốt" trở lại chủ nhân câu chuyện. Những người này cho rằng cô gái đã dựng chuyện để câu lượt tương tác. Cụ thể, một số người phát hiện ra trên trang cá nhân của mình, T.L tỏ ra là một người sành chơi, luôn đi bar và ăn uống sang chảnh.
Đứng trước những thông tin trái chiều đó, T.L đã lên tiếng giải thích: "Facebook của em là ảo nhưng những dòng tâm sự đó là thật. Mọi người nghĩ sao chuyện này lại dùng facebook thật để nói? Người quen trong nhóm của em rất nhiều, rồi họ sẽ báo cho bố mẹ em, đến lúc đó em phải sống sao?"
Hiện tại, dân tình vẫn xôn xao vì không biết thực hư câu chuyện trên như thế nào. Nhưng hơn hết, ai nấy vẫn mong rằng T.L sẽ có sự lựa chọn sáng suốt và cách giải quyết vấn đề ổn thỏa nhất cho cả bản thân và gia đình.
Theo Mai Mai NF (Helino)








- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (56 phút trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (59 phút trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)




