-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
Giới trẻ
03/12/2024 21:59Cụ ông dắt xe… bỏ chạy sau khi tặng 'quà quê' cho cô gái, biết lý do ai cũng bất ngờ
Đoạn video dài chỉ 33 giây nhưng nhận được rất nhiều sự ủng hộ cùng những lời bình luận tích cực trên mạng xã hội. Nội dung clip ghi lại hình ảnh ông cụ ngoài 70 tuổi mang đến tặng cô gái ở cửa hàng thuốc một túi gạo nhỏ.
Cô gái dù từ chối không lấy nhưng ông vẫn đặt lên tủ kèm câu nói “gạo mới, gạo mới” rồi quay lưng bỏ đi. Chủ hiệu thuốc cố gọi cụ dừng lại và cầm theo ít tiền để đem biếu. Tuy nhiên, ông lão dù còng lưng nhưng vẫn dắt chiếc xe đạp bỏ đi rất nhanh.
Chia sẻ về câu chuyện, chị Vũ Thị Hồng Nhung (37 tuổi, trú tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang), chủ nhân của đoạn video nói trên, cho biết đã được nhận rất nhiều những món “quà quê” từ cụ ông.
Sự việc bắt nguồn từ 2 năm trước, ông cụ đi vào cửa hàng nói với chị đã bị mất trộm chiếc xe đạp. “Chị xem ai bán xe đạp cũ chị mua hộ em cái xe với”, chị Nhung nhớ lại câu hỏi của ông lúc đó.
Do trong nhà cũng còn một chiếc xe đạp cũ không đi đến, bà chủ hiệu thuốc khi đó đã mang ra để tặng ông. Cụ ông khi đó nhất quyết đòi trả tiền nhưng chị Nhung đã không nhận.
Cụ ông mang “quà quê” cho cô gái rồi dắt xe… bỏ chạy |
“Từ ngày đó mỗi lần đi qua ông đều mang cho em khi thì cân gạo, vài quả trứng, mớ rau, quả chuối, củ khoai...”, chị Hồng Nhung chia sẻ.
“Lâu lâu rồi ông mới ghé vào quán, mỗi lần đều muốn biếu vài đồng nhưng ông đều từ chối và đi rất nhanh... 2 năm em cũng không biết nhà ông ở đâu”.
Sau khi chia sẻ đoạn video trên trang cá nhân, chị Nhung cũng được hàng xóm cung cấp chút thông tin về cụ. Ông năm nay đã ngoài 70 tuổi và ở cùng con cháu, nhà chỉ cách cửa hàng chị khoảng 2-3km. Từ ngày vợ mất ông cụ cũng hơi bị lẫn một chút.
2 năm kể từ khi biếu chiếc xe đạp cũ, chị Nhung vẫn thường được ông cho khi thì quả đu đủ, khi thì mớ rau, chục trứng hay cân gạo… Mỗi lần như vậy, chị cũng biếu ông chút quà bánh. Có khi chị biếu cả thùng sữa nhưng ông chỉ lấy 2 dây.
“Ông bảo em ‘chị cho em cái xe em nhớ ơn chị suốt đời’, nghe mà xúc động”, chị Nhung tâm sự. “Nhìn ông chạy mà em thấy vừa thương vừa buồn cười”.
Theo Khan (Nguoiduatin.vn)








- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (18:21)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (18:06)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (38 phút trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (42 phút trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (55 phút trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (1 giờ trước)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (1 giờ trước)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (2 giờ trước)




