-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Giới trẻ
13/02/2019 21:22Dân mạng khoe ảnh đi làm đồng ngày Tết: Con nhà nông thì sao, giúp được bố mẹ là hạnh phúc rồi!
Ông bà ta có câu "tháng Giêng là tháng ăn chơi", nghĩa là cứ còn "mùng" ắt còn không khí Tết. Bởi vậy trừ một số người bắt buộc phải đi học, đi làm thì tâm lý ai cũng muốn tranh thủ tận hưởng nốt chút quãng thời gian đầu xuân này. Thế nhưng nếu như nhà bạn làm nông thì quy luật này không còn quá đúng nữa.
Đầu xuân năm mới cũng là lúc bước vào mùa vụ mới nên các bác nông dân dường như cũng chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi. Ăn Tết mới năm ba hôm đã lại tất bật công việc đồng áng. Và cũng vì lẽ thế mà những chàng trai cô gái trẻ về quê nghỉ Tết bỗng trở thành những trợ thủ đắc lực giúp đỡ gia đình. Đi chơi Tết thì vẫn lên đồ xinh xắn, sang chảnh đấy nhưng về đến nhà, họ lại xắn quần, đội nón, chân đất ra đồng đi cấy, đi cày, bẻ ngô... Loạt ảnh "Khi bạn là con nhà nông về ăn Tết" cực dễ thương này chắc chắn sẽ khiến bạn bật cười, đồng thời cũng thấy xúc động vì thấy thương hơn bố mẹ mình!
Người đâu vừa xinh vừa chăm làm, mùng 6 đã ruộng đi cấy cho mẹ

Con nhà nông thì có sao đâu chứ? Bình thường xinh xắn lung linh, về đến nhà thấy bố mẹ vất vả thì mình cũng phải lao vào giúp đỡ thôi

Ở ngoài bảnh bao thế nào thì bảnh bao, về đến nhà chỉ cần mẹ nhờ một cái là sẵn sàng lao ra vườn cuốc đất cả buổi luôn

Sau này chẳng may thất nghiệp, gia đình có giao cho vườn chuối để chăm thì cũng chẳng lo chết đói

Vác váy vóc về quê đi chơi Tết mà mới chơi được mấy ngày đã phải cất xó, mặc áo bảo hộ đội nón lội ruộng cấy sấp mặt

Hãy yêu một cô gái Tết nhất không đi chơi mà sẵn sàng đi bới lạc giữa đống đất cát thế này phụ giúp gia đình
Bạn nghĩ chỉ ngày xưa tụi trẻ con mới phải chăn trâu cắt cỏ ư? Giờ lớn rồi, chúng mình cũng làm được hết nhé

Thương cha, thương mẹ nên việc gì bạn cũng có thể làm hết, không sợ khổ, không ngại với bạn bè

Con nhà nông hay lam hay làm, đảm đang, tháo vát thì ai mà chẳng yêu quý cơ chứ

Thấy bố mẹ vất vả, phận làm con sao có thể ngồi chơi được
Theo Coca (Helino)








- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)




