-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Giới trẻ
15/02/2016 17:54Ngày tình nhân hay ngày...tình dục?
Ngày Tình nhân phải chăng chỉ có nhà nghỉ, bao cao su và thuốc tránh thai?
![]() |
Những chiếc khóa tình yêu trên cầu Cần Thơ (vne) |
Như thông lệ, cư dân mạng lập tức than giời: Đúng là lễ tình nhân của người...kinh. Có người giỡn chơi rằng ở Tây, 14.2 là ngày tình nhân. Còn ở ta, nó là ngày tình dục mà không đọc khéo 14.7 trùng với mùng 7 tết dễ đọc nhầm thành ngày lễ ...tinh trùng!
Chúng ta cũng có những bài báo, những con số đáng để giật mình thật: Chẳng hạn “5 tuổi phát dục, 12 tuổi quan hệ tình dục”!
Rồi những chi tiết toát mồ hôi của một chuyên gia tư vấn Chăm sóc sức khỏe sinh sản về chuyện 4 bé trai dẫn một bé gái cùng học chung lớp 7 tới tư vấn cho cô bé đang có thai. Nguyên do: “Tháng trước, 4 đứa chúng cháu đều có quan hệ tình dục với bạn ấy”.
Ngập tràn trên youtube là những hình ảnh các cậu chàng chưa vỡ giọng “mi” các cô bé “lớn quá người lớn”.
Một cái “6 tháng” mà một bệnh viện như Phụ sản TƯ có gần 5.000 ca phá thai, “trong đó trẻ vị thành niên chiếm tỷ lệ không nhỏ”. Trong cái không nhỏ ấy, có những đứa nhỏ chỉ 12-14 tuổi. Thậm chí có những đứa 13 tuổi mang thai đến 30 tuần mà gia đình vẫn không biết!
Và cả cái tâm lý lối sống: 18 tuổi vẫn còn trinh thì đích thị...nhà quê!
Vâng, đúng! Bọn "sửu nhi" có rất nhiều vấn đề mà vấn đề nghiêm trọng nhất là chúng lại không nghĩ như người lớn!
Cũng còn bởi thật ra, tất cả những con số, câu chuyện, tình trạng trên chẳng có gì liên quan đến những bài báo Valentine lúc 17h chiều.
Thưa những người nhìn ngày tình nhân bằng cái nhìn dưới đũng quân, chính "sửu nhi" đã nói đúng đến giật mình rằng 17h, chỉ có...các nhà báo là đi nhà nghỉ!
Tôi thì tôi thích nhìn thấy những cái đẹp và sự ý vị của ngày tình nhân. Chẳng hạn, một cái đàn cầu mưa của “Thánh FA”. Chẳng hạn, một câu ngôn tình “Không cần một tình yêu lãng mạn. Chỉ cần một tình yêu không có hạn sử dụng mà thôi”. Chẳng hạn hình ảnh một cụ ông chở người tình trăm năm sau xe đạp ơi với đôi trái bóng bay nàng cầm trên tay”. Chẳng hạn những chiếc khóa tình yêu trên cầu Cần Thơ! Chẳng hạn một tấm biển nhà hàng rất hài hước, rất đáng yêu: Giảm giá 10% cho những người mang theo bạn gái; 20% cho những người mang theo vợ. Và miễn phí hoàn toàn khi mang theo cùng lúc cả vợ và bạn gái!








- Loạt xe bọc thép ấn tượng của Bộ Công an ra mắt công chúng (07:35)
- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (51 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (54 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (55 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (57 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (1 giờ trước)




