-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Giới trẻ
19/09/2024 20:35Người phụ nữ đang soạn đồ từ thiện thì hoá thành cô dâu và chuyện dở khóc dở cười phía sau
Sau khi cơn bão số 3 qua đi, người dân cả nước đang hướng về miền Bắc thân yêu. Người góp của, người góp công để giúp đỡ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trong đó, việc quyên góp quần áo ở thời điểm này cũng rất cần thiết và đã có rất nhiều nhóm thiện nguyện làm điều này.
Mới đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội vừa chia sẻ loạt hình ảnh dở khóc dở cười của một người phụ nữ trong lúc soạn quần áo từ thiện trước khi đem tặng cho bà con ở Yên Bái. Theo đó, trong lúc soạn đồ, người phụ nữ bất ngờ tìm thấy một bộ váy cô dâu nhưng lại thiếu mất dây buộc phía sau lưng.
Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, người phụ nữ tranh thủ ướm thử bộ váy cưới này lên người để hoá thân thành... cô dâu.

Khoảnh khắc này ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cư dân mạng cũng được phen cười ngất trước màn tặng quần áo từ thiện của người dân.
Trên thực tế, chuyện tặng quần áo cũ không phù hợp khi làm từ thiện không phải là câu chuyện mới. Cộng đồng mạng từng chia sẻ nhiều chuyện khóc cười về trang phục từ thiện không phù hợp như váy ngủ, áo dây, đồ gợi cảm đi chơi, đi tiệc...

Có thể nói, việc tặng quần áo cũ đến cho bà con vùng bão lũ là việc tốt, là tinh thần đáng khen ngợi. Tuy nhiên, người tặng quần áo cũng cần nghiêm túc trong việc chọn lựa trang phục cho phù hợp trước khi đem tặng. Bởi lẽ, không phải loại trang phục nào, bà con miền núi cũng có thể sử dụng, nhất là những trang phục gợi cảm hoặc quá diêm dúa.
Ngoài ra, người ta vẫn hay có câu "của cho không bằng cách cho", lời đúc kết này quả thật rất đúng đắn. Việc chúng ta tặng bừa những món đồ không cần thiết của mình cho người khác mà không suy nghĩ đến hoàn cảnh của người nhận, vô hình chung sẽ trở thành sự thiếu tôn trọng với người nhận.
Theo Phương Linh (Saostar.vn)








- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (2 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)




