-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
Giới trẻ
22/01/2021 15:20Nữ sinh chuyên Lý 17 tuổi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2002, trốn showbiz đi du học giờ thay đổi chóng mặt, nhan sắc gây bất ngờ
Hoa Hậu Việt Nam là cuộc thi nhan sắc lâu đời và uy tín bậc nhất cả nước. Những nhan sắc đạt giải thưởng cao thường có cơ hội lớn để bước chân vào showbiz. Tuy nhiên có những người đẹp đã chọn cuộc sống rời xa hào quang khiến khán giả bất ngờ.
Năm 2002, cuộc thi được tổ chức tại TP.HCM. Giữa một rừng nhan sắc, ngôi vị Hoa hậu bất ngờ gọi tên thí sinh Phạm Thị Mai Phương, sinh năm 1985, đến từ Hải Phòng. Khi ấy cô chỉ mới 17 tuổi và đang là học sinh lớp chuyên Lý, trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng.
Từ một cô học sinh chưa hề có kinh nghiệm trên sân khấu, Mai Phương vụt sáng trở thành hình mẫu lý tưởng cho hàng triệu phụ nữ Việt. Cô được nhận xét là mang vẻ đẹp trong sáng, đậm chất Á Đông và cực kỳ phù hợp cho ngôi vị Hoa hậu. Mai Phương được báo chí ca ngợi là một nữ sinh học giỏi, là cán bộ lớp mẫn cán, năng nổ, từng có tên trong danh sách học sinh giỏi cấp quốc gia.
Nhưng ngay sau ngày đăng quang, Mai Phương quyết định quay trở về làm cô nữ sinh chuyên Lý như trước khi đi thi, từ chối lời mời quảng cáo, đóng phim, diễn thời trang,... Cho đến năm 2003, cô vinh dự là người đầu tiên trong lịch sử đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Thế giới và mang về thành tích top 20 (xếp thứ 15 chung cuộc). Từ đây, những cái tên như Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương Thúy,.. càng tự tin và có thêm động lực để chinh chiến với bạn bè quốc tế những năm về sau.
Tuy đang là gương mặt được khán giả yêu mến, được giới truyền thông chú ý, song Mai Phương quyết định gác lại những hào quang từ chiếc vương miện danh giá mang lại để đi du hoc sau khi tốt nghiệp phổ thông. Được biết, cô theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Luton (Anh quốc).
Năm 2007, cô nhận bằng cử nhân và trở về nước. Một lần nữa, cô khước từ ánh đèn sân khấu để khoác lên mình bộ đồng phục của một nhân viên hải quan tại quê nhà. Từ đó đến nay, cô gắn bó hoàn toàn với công việc này. Sau đó, cô lập gia đình với bạn cùng lớp năm cấp 3 và đã có 2 con trai.
Sau 18 năm đăng quang, không còn xuất hiện nhiều trước công chúng nhưng nhan sắc của Hoa hậu Mai Phương ngày một thăng hạng. Vẫn là nét duyên dáng và Á Đông như ngày nào nhưng nay đã mặn mà hơn rất nhiều. Tuy không dấn thân vào showbiz nhưng ai cũng thấy cô đang hạnh phúc và yên vui bên tổ ấm và công việc của mình.
Ảnh: Internet
Theo Vũ Trịnh (Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)








- Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lên tiếng về án cấm với Đặng Thị Hồng (7 phút trước)
- UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026 (10 phút trước)
- Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán (13 phút trước)
- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (48 phút trước)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (51 phút trước)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)




