-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Giới trẻ
06/01/2018 09:53'Quẩy' đến tuột áo độn ngực, cô gái bị bỏ rơi ngay lần đầu hẹn hò
Dân mạng không ít lần nghe những cô nàng “ngực lép” than thở. Nào là mặc đồ không gợi cảm, không tự tin trước đám đông, bị mỉa mai là “kẻ hai lưng”... Thế nhưng, những nỗi khổ kể trên có lẽ vẫn không ê chề bằng sự cố cô gái gặp phải trong dòng tâm sự “gây bão” dưới đây.
Chuyện là cô nàng cùng người bạn trai mình thích đi Countdown (lễ hội đếm ngược đón Giao thừa vào đêm ngày 31/12). Vì “quẩy” quá sung, cô vô tình làm rơi miếng độn ngực, để lộ vòng một chẳng mấy phổng phao của mình.

Dù cố gắng chữa ngượng bằng cách chối đây đẩy: “Không phải của em đâu anh” nhưng cô vẫn bị bóc mẽ: “Anh thấy nó rơi ra từ người em mà”...
Trước đó, cô và người bạn trai quen nhau qua Facebook. Cô thường xuyên được khen là người đẹp, dáng chuẩn. Sau 3 tuần hẹn hò qua mạng, hai người quyết định cùng nhau lên phố đi bộ đón Giao thừa.
“Càng đến gần thời gian đếm ngược thì nhạc càng bốc, sung, mình quẩy càng hăng. Nhưng sự việc lại xảy ra như trên... Sau khi anh ấy nói “Rơi từ người em ra mà” cảm giác như không còn chỗ nào để chui xuống. Mình với anh cứ đứng đần mặt ra”, cô nàng ngậm ngùi kể.
Cuối cùng, cô nàng phải xin rút về trước mà anh chàng cũng chẳng buồn giữ lại. Cô buồn bã hơn khi đọc được dòng status của anh chàng ngay đêm đó: “Countdown mua 10 nghìn xôi nhưng mở ra thì 7 nghìn lá, 3 nghìn xôi các ông bà ạ. Cuộc sống đầy dối trá. Thôi đen hết năm cũ vậy”.
Chỉ vài ngày chia sẻ, dòng tâm sự đã thu hút hơn 31.000 lượt thích cùng gần 4.000 lượt bình luận. Đa phần đều đồng cảm với nỗi khổ tâm của cô nàng “ngực lép” và chỉ trích sự vô duyên của chàng trai quan trọng ngoại hình.
“Những người đàn ông giàu và thông minh sẽ không nhìn vào ngực của phụ nữ để đánh giá đâu em ạ”, một nick name an ủi.
“Anh ta bỏ đi là phước phần của chị đó. Chứ yêu loại người này sớm muộn chị cũng phải khổ thôi”, một nick name khác đánh giá.
Dưới đây là nguyên văn dòng tâm sự của cô gái trên NEU Confession:
#13223:
Lần đầu đi chơi bị “Crush” bỏ rơi vì quẩy countdown tuột cả độn ngực...
- Ơ em ơi!
- Dạ.
- Em rơi cái gì kìa?
Cúi xuống thấy miếng độn ngực, ngượng chín mặt nhưng vẫn bình tĩnh.
- Không phải của em đâu anh.
- Mà anh thấy nó rơi từ người em ra mà...
Nói đến đây chắc mọi người hiểu. Thực sự suy nghĩ kĩ lắm rồi mới dám chia sẻ lên đây, không biết để tiêu đề như nào cho hợp. Cảm giác ngực lép chắc các bạn nữ giống mình đều biết. Không đến nỗi “cau điếc” đâu nhưng bị lép thực sự buồn, nhất là khi đứng trước các chị em nở nang. Nhiều lúc đi tiệc, dạ hội mặc váy thì phải độn vào chứ đúng không chị em? Một phần để tôn dáng nữa...
Và giờ vào vấn đề chính giải thích mọi người. Mình và anh quen nhau qua Facebook, kiểu hai đứa cùng vào bình luận ảnh của bạn chung rồi kết bạn nói chuyện. Mình dân NEU năm hai K58, anh dân NUCE năm cuối.
Anh khen mình xinh rồi dáng chuẩn... Con gái ai được khen xinh chả thích. Mình cũng cởi mở với anh vì cơ bản anh cũng được được.
Sau gần 3 tuần kiêu kiểu anh rủ đi chơi mình cứ kêu bận với ôn thi các kiểu, kể cả Giáng sinh cũng không đi luôn thì cuối cùng mình đã hẹn anh ngày 31/12 ở lại Hà Nội để đi Countdown.
Vì cũng chưa thân nhau nên 2 người mỗi người đi một xe. Mình ăn mặc rồi độn điếc rõ xinh, anh cũng mặc nhìn trẻ trung năng động lắm. Hai đứa vác nhau lên phố đi bộ quẩy.
Càng đến gần thời gian đếm ngược thì nhạc càng bốc, sung, mình quẩy càng hăng, vui mà. Nhưng sự việc xảy ra ở trên, sau khi anh ấy nói "Rơi từ người em ra mà" cảm giác như không còn chỗ nào để chui xuống.
Mình với anh cứ đứng đần mặt ra, không khí trầm xuống, mọi người cứ đếm ngược còn mình chỉ nghĩ trong đầu: "Đếm nhanh lên tao còn về". Đến khi đếm xong thì mọi người cũng thưa dần, mình cũng bảo anh:
- Anh ơi em có việc về trước.
- Để anh đưa em ra.
- Thôi em tự đi được rồi ạ.
- Ừm em đi cẩn thận (Đoạn này đáng nhẽ phải đi theo, đằng này đi cẩn thận luôn).
Từ hôm ấy đến nay, anh và mình không nói chuyện gì với nhau nữa. Anh lên Facebook đăng status: “Countdown mua 10 nghìn xôi nhưng mở ra 7 nghìn lá, 3 nghìn xôi ông bà ạ. Cuộc sống đầy dối trá. Thôi đen hết năm cũ vậy".
Mình tự hỏi anh ấy đăng status có ý gì và tại sao anh ấy không nhắn tin với mình nữa, như bỏ rơi mình luôn. Lẽ nào anh ấy chỉ thích con gái ngực bự thôi. Yêu nhau chỉ vì ngực thôi à?
Theo Hạ Nhiên (Dân Việt)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (59 phút trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




