-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
Giới trẻ
29/06/2018 16:10Sau hơn 1 năm bôn ba Sài Gòn, Phượng 'Thị Nở tái sinh' trở thành bà chủ nhỏ, ước mơ làm nghề đã thay đổi cuộc đời mình
Câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi cuộc đời của cô nàng Phượng "Thị Nở" từng gây xôn xao trên khắp các trang mạng xã hội. Từ một người mẹ đơn thân với khuôn mặt xấu xí ví như người yêu của anh Chí Phèo ngày xưa, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống thì bỗng một ngày quyết tâm giải phẫu, nâng mũi gọt cằm sửa môi lại trở thành người có nhan sắc dễ nhìn.


Gia đình Phượng gốc Bắc, đã chuyển vào Đắk Nông từ lâu làm kinh tế. Khoản tiền hơn 600 triệu để thay đổi diện mạo của Phượng cũng là do bố mẹ cho, lấy nguồn từ những tháng năm làm nông nghiệp vất vả. Sau khi trở nên xinh đẹp hơn, Phượng "Thị Nở" không còn ở Đắk Nông mà đã vào Sài Gòn sinh sống với mong muốn tìm kiếm cho mình nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn.
Mới đây, người mẹ đơn thân từng gây sốt mạng xã hội này đã khoe mình trở thành bà chủ của một tiệm spa, tuy chưa phải quy mô gì lớn lắm nhưng cũng phần nào thực hiện ước mơ đổi đời của Quách Phượng.

Việc trở thành bà chủ của một spa, dù quy mô nhỏ cũng chẳng phải chuyện đơn giản, và hẳn là Phượng đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Hơn 1 năm nay, sau khi thoát khỏi hình bóng cũ, Phượng đã đi làm nhiều nghề từ quảng cáo, phụ giúp người nhà việc kinh doanh và chọn dừng lại ở nghề làm đẹp cho phụ nữ. Cô nàng khởi đầu từ nhân viên, tích cóp dần số vốn rồi về tự mở tiệm chung với một người khác nữa.
"Em dành dụm được chút tiền nên kết hợp với một người chị nữa để làm với số vốn là 50/50. Chị ấy cũng làm lâu năm trong nghề, có chứng chỉ hành nghề và là bác sĩ luôn. Hiện tại tiệm của em có làm những dịch vụ đơn giản, không động đến dao kéo để làm đẹp cho chị em. Hơn ai hết, em hiểu rằng phụ nữ rất cần xinh đẹp", Phượng chia sẻ.

Được biết, trong suốt thời gian vào Sài Gòn học việc, tìm đường thực hiện ước mơ, Phượng đã để cô con gái nhỏ ở nhà với ông bà ngoại. Và lần này, khi cô quyết định mở tiệm, dù rất lo lắng, nhưng bố mẹ vẫn tin tưởng và ủng hộ cho Phượng tự xây dựng sự nghiệp.
"Thời gian này em cũng khá bân rộn nên chưa thể đón con vào ở chung để chăm sóc. Đợi vài tháng nữa ổn định thì em sẽ để bé vào đây. Thật ra mẹ con xa nhau nhiều khi em cũng thấy buồn lắm nhưng chẳng biết làm thế nào bởi vì nếu không như vậy thì em không thể lo cho tương lai của con. Thôi thì em đành để bé chịu thiệt thòi vài năm, khi nào kinh tế em ổn định thì chắc mọi thứ cũng sẽ ổn thỏa hơn".

Cách đây khoảng vài tháng, Phượng cho chia sẻ về cuộc sống của mình, rằng khá hài lòng với những gì ở hiện tại dù chưa có công viêc cụ thể, ổn định. Tuy nhiên Phượng lại rất tin vao tương lai. Cô nàng cho hay bản thân nhiều khi vẫn thấy buồn vì những lời nói ác ý của người đời trên mạng xã hội. Họ có vẻ không thông cảm lắm về những gì mà Phượng đã và đang phải trải qua. Nhưng sau một hồi buồn bã, Phượng cũng phải tự vực mình dậy và tiếp tục mạnh mẽ như cô đã từng, bởi vì Phượng còn cuộc sống dài phải sống trước mắt, ít nhất là vì con gái cô.
Và đến hiện tại, Phượng cuối cùng đã trở thành bà chủ spa để thực hiện nhiệm vụ làm đẹp cho đời. Cô nàng cho hay sở dĩ chọn ngành này là vì muốn trở lại với những thứ đã khiến cuộc đời cô thay đổi. "Em thực sự thấy mình hợp với nghề spa thẩm mỹ này. Một phần nữa là em cũng muốn giúp những phụ nữ chưa đẹp như em ngày xưa có thể một ngày vững vàng đứng trước mọi người, tự tin cầm điện thoại selfie một tấm đăng trên mạng xã hội rồi sau đó vui mừng nhận những lời khen từ tất cả mọi người".
Theo Nhân Mã (Helino)








- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (19:22)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (41 phút trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (52 phút trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (1 giờ trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (1 giờ trước)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (1 giờ trước)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (1 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (2 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (2 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (2 giờ trước)




