-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
Giới trẻ
03/09/2019 11:09Thanh niên nhập viện vì nhiễm khuẩn bạch cầu sau nụ hôn nồng cháy với bạn gái
Trong tình yêu không thể thiếu những nụ hôn lãng mạn. Tuy nhiên mới đây có một anh chàng đã bị nhiễm khuẩn sau khi hôn bạn gái khiến nhiều người lo ngại.
Theo đó, các trang mạng xã hội xứ Trung xôn xao thông tin về trường hợp của một chàng trai 22 tuổi phải nhập viện cấp cứu ngay sau khi hôn bạn gái.
Thanh niên xuất hiện những triệu chứng như là sốt cao, đau họng, sưng amidan, nổi hạch và lách to. Sau khi được các bác sĩ kiểm tra, cùng hàng loạt xét nghiệm khác nhau, kết luận được đưa ra cho biết thanh niên này bị mắc bệnh bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng.

Được biết, căn bệnh này được gây ra bởi virus Epstein-Barr (EBV). Nó lây lan qua đường nước bọt nên còn được gọi bằng một cái tên mỹ miều hơn, đó là “căn bệnh của những nụ hôn”.
Anh chàng cho biết, trước khi nhập viện anh từng hôn bạn gái mình. Đây có thể là nguyên nhân gây ra bệnh.
Ngay sau đó bạn gái của chàng trai cũng được đề nghị đi xét nghiệm xem có dương tính với virus này để đề phòng bất trắc.
Khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, dân mạng đã để lại nhiều bình luận động viện bạn trai đồng thời cũng bày tỏ sự quan ngại với những... nụ hôn.
Bên cạnh việc những đôi yêu nhau bày tỏ sự lo lắng thì hội FA lại tỏ ra khá hả hê.
- “Yêu đương hôn hít làm gì cho bệnh, cứ FA như mình có phải khỏe hơn không?”
- “Chắc bây giờ trước khi đồng ý hẹn hò phải xem giấy xét nghiệm sức khoẻ bằng không mang bệnh vào người mất”.
- “Lại thêm một lý do để tôi quyết định không yêu đương. Cảm ơn chàng trai đã cảnh tỉnh tôi, cũng mong anh sớm bình phục”.
- “Đọc tin này thật thỏa lòng con dân FA. Dù sao cũng mong bạn trai sớm bình phục và nhớ yêu đương cẩn thận hơn nhé”.
- “Không có gấu như mình lại hay, chẳng sợ bị lây bệnh vì hôn hít vì có ai đâu mà hôn, nghĩ mà vừa buồn vừa vui”.
- “Tác hại khi yêu đương là đây chứ đâu, tiền mất bệnh mang”.
HH (SHTT)








- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (18:39)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (18:21)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (18:06)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (48 phút trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (53 phút trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (1 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (1 giờ trước)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (1 giờ trước)




