-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
Kinh tế
09/08/2021 15:57Chợ sát vách nhà, người Hà Nội chuyển hẳn mua hàng online chống dịch COVID-19
Chợ online nằm ngay sát vách nhà
Để giảm thiểu lây nhiễm cộng đồng tại các chợ dân sinh và siêu thị, trung tâm mua sắm, Hà Nội đã triển khai hình thức phát phiếu cho người dân đi chợ cách nhật. Tuy nhiên, nhiều gia đình đã chuyển hẳn sang hình thức mua hàng online để hạn chế đi lại, tiếp xúc đông người.

Trên các nền tảng mạng xã hội, app mua hàng online, web bán hàng chưa bao giờ không khí mua sắm lại sôi động đến thế. Không khó để có thể tìm một shop online quanh nhà chỉ bằng các thao tác đơn giản. Cái khó ló cái khôn, nhiều chủ shop online đã nắm bắt xu thế của khách hàng để mở các khu chợ online đến tận từng vách tường của người tiêu dùng. Cụ thể, cách tổ chức các phiên chợ là lập các nhóm (group) Facebook, Zalo… khu dân cư, chung cư, xóm, xã và đăng các mặt hàng kinh doanh.

Chị Nguyễn Thị Huệ (32 tuổi, Hoàng Công Chất, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Ban đầu, mình cũng e ngại khi mua hàng qua chợ online vì trước đây chủ yếu vẫn nghĩ cái gì thấy trực tiếp cũng hay hơn. Nhưng tình hình dịch bệnh căng thẳng nên gần như khu nhà mình chuyển hẳn sang mua online trong nhóm Zalo khu phố. Các chị em, ai có cũng tham gia bán hàng nên chợ nằm ngay sát vách nhà. Người thì nấu cá kho, người làm ruốc, chả, người lại bán đồ quê nên không khí chợ ngày nào cũng khá sôi động”.
Theo nhiều người tiêu dùng, điểm tiện lợi lớn nhất của hình thức này là thời gian giao hàng rất nhanh và hàng hóa khá đa dạng.
Tiểu thương học chụp ảnh, viết bài, thiết kế để “đắt hàng”
Dịch bệnh COVID-19, giãn cách xã hội đã khiến thói quen của người bán hàng có nhiều sự thay đổi. Thay vì ngồi chờ khách hàng đến mua thì nhiều người bán hàng đã gia nhập nền tảng trực tuyến.

Để tiếp cận khách mua hàng online hiệu quả, nhiều tiểu thương đã phải học chụp ảnh, viết bài và tiếp cận khách hàng theo xu hướng chung mùa dịch. Anh Nguyễn Tuấn Hải (45 tuổi, tiểu thương bán vịt quay tại chợ Phú Đô) cho biết:
“Thay vì bán hàng trực tiếp như trước đây, chúng tôi chuyển hẳn sang kinh doanh online. Hai vợ chồng vừa đầu tư một con máy điện thoại mới để có thể quay chụp hàng rõ nét hơn. Bán hàng online tuy không mất chi phí thuê cửa hàng nhưng hai vợ chồng lại phải dành nhiều thời gian để chụp hình, thiết kế menu sao cho thu hút khách hàng nhất. Tuy vậy, chúng tôi rất vui khi có những ngày doanh thu bán hàng tăng gấp 2 đến 3 lần so với trước dịch”.

Không chỉ tiếp cận khách hàng bằng các các bài viết và hình ảnh, nhiều tiểu thương đã chọn hình thức nhắn tin trực tiếp. Tiểu thương sẽ lưu số khách hàng quen và chủ động nhắn tin hàng ngày để báo các mặt hàng. Từ rau củ, thịt cá, đồ sống, đồ chín đều được tiểu thương cung ứng đầy đủ cho khách hàng với menu từng ngày cùng giá tiền cụ thể.
Theo Hoàng An (Giadinh.net.vn)








- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (19:22)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (33 phút trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (44 phút trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (55 phút trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (56 phút trước)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (1 giờ trước)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (1 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (2 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (2 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (2 giờ trước)




