-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Kinh tế
21/12/2016 15:39Dưa lê thần tài: Hàng Tàu cúng ông bà, con cháu không dám ăn
Gần Tết, loại dưa lê thần tài có nguồn gốc từ Trung Quốc lại xuất hiện tràn ngập, đặc biệt là tại Hà Nội. Đáng chú ý, dưa lê thần tài năm nay được bán với khá rẻ, chỉ khoảng 40.000 đồng/quả thay vì cả trăm nghìn đồng như những năm trước.
Cụ thể, nếu khách mua từ 40 quả giá là 42.000 đồng/quả, mua từ 50 quả giá 40.000 đồng/quả, mua trên 100 quả chỉ 38.000 đồng/quả. Thậm chí, có nơi còn rao bán dưa lê thần tài với giá chỉ 35.000 đồng/quả.
Một chủ hàng tên Tuấn, bán dưa lê thần tài với số lượng lớn ở Hà Nội, cho biết, dưa lê nhập về được hái thẳng từ các nhà vườn ở Trung Quốc nên đảm bảo hàng tươi mới. Kể cả khách lấy hàng ngàn quả, cửa hàng cũng đáp ứng được.
![]() |
Dưa lê thần tài Trung Quốc được bày bán tràn lan trên thị trường vào dịp cận Tết |
Tuy nhiên, khách phải đặt trước 2 ngày vì anh chỉ nhập về đúng số lượng khách đặt chứ hàng không có sẵn hàng ở Hà Nội.
Cũng theo anh Tuấn, đây không phải là loại quả mới. Năm 2015, dưa lê thần tài được bày bán và trở thành mặt hàng hot vào dịp rằm tháng 7, Tết Nguyên đán. Giá bán lúc bấy giờ cũng khá đắt, thường trên 150.000 đồng/cặp. Sang đến năm nay, loại quả này vẫn là cực kỳ hút khách. Các mối buôn nhỏ lẻ đang đua nhau đặt để bán vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới, song, giá đã rẻ hơn nhiều.
Chị Đinh Thị Lan, một đầu mối buôn bán dưa lê thần tài online ở Hà Nội, cũng cho hay, dù mặt hàng dưa lê không còn mới mẻ gì tại thị trường Hà Nội, nhưng chúng vẫn hút khách.
Hiện mỗi ngày chị Lan đổ buôn cho các mối nhỏ lẻ dao động từ 500-1.000 quả. Trong đó, rất nhiều khách đặt hàng Tết với số lượng lên tới vài trăm quả/người.
![]() |
Tuy nhiên, người bán hàng tiết lộ không nên ăn loại dưa này vì chúng có chất bảo quản |
Trước đó, một dân buôn tại TP.HCM đã từng tiết lộ rợn người về quả dưa lê thần tài. Cụ thể, cận Tết Nguyên đán năm 2016, khi dưa lê thần tài đang là mặt hàng hot, được nhiều người săn mua về bày bàn thờ Tết, nên giá không ngừng tăng.
Khi thấy nhu cầu thị trường tăng cao, các mối đua nhau nhập bán Tết. Chủ hàng này cũng tranh thủ nhập trước 3 thùng (300 quả) về bán. Thế nhưng, trong quá trình dọn dẹp vệ sinh, ông này phát hiện quả dưa lê thần tài “thần thánh” bốc mùi hôi thối, dù mới để chưa đầy 3 ngày.
“Mình bắt đầu cảm giác sợ và mình tìm hiểu kỹ hơn về dưa. Sau khi tìm hiểu, mình được biết quá trình sản xuất quả dưa với đủ các loại chất bảo quản, chất kích thích giúp dưa lớn nhanh và bóng đẹp. Vì vậy, mình khuyên các bạn nên cẩn thận khi tiếp xúc vì nó là con dao hai lưỡi”, chủ hàng bán dưa tiết lộ và khẳng định sẵn sàng bỏ đi 2 triệu đồng tiền đặt cọc để lấy 30 thùng dưa lê Thần tài về bán Tết vì thấy không thể làm chuyện thất đức được.
Thực tế, hầu hết các chủ hàng bán dưa lê thần tài Trung Quốc đều khuyên, chỉ nên mua về bày ban thờ cho đẹp chứ không nên ăn.
“Đây là loại quả được tạo hình, mua về có thể để bày ban thờ được từ 1-2 tháng không lo thối hỏng vì chúng có chất bảo quản. Theo đó, mọi người chỉ nên mua về thờ chứ không nên ăn”, anh Tuấn chia sẻ.
Theo Băng Dương (VietNamNet)








- Loạt xe bọc thép ấn tượng của Bộ Công an ra mắt công chúng (07:35)
- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (51 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (54 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (55 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (57 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (1 giờ trước)




