-
Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á
-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
Kinh tế
13/05/2020 14:48Treo biển giảm giá 'kịch sàn', người cho thuê mặt bằng ở Hà Nội vẫn ế khách
Cửa hàng kinh doanh đồ nhậu của chị Phan Thị Lệ (ở phố Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chưa bao giờ ế ẩm như năm nay và đã hơn 6 tháng, người kinh doanh như chị Lệ vẫn chưa có nổi một đồng doanh thu.
Mặc dù chiếc biển ghi dòng chữ "sang nhượng toàn bộ cửa hàng" của chị Lệ đã treo hơn một tháng nay nhưng vẫn không có bất cứ ai đến hỏi.

Chị Lệ cho biết, tình trạng ít khách đến cửa hàng bắt đầu xuất hiện từ khi Nghị định 100 của Chính phủ về việc cấm sử dụng bia, rượu. Tuy nhiên, từ khi có ca bệnh COVID-19 số 17 và đỉnh điểm là thực hiện Chỉ thị số 16 của Chính phủ, doanh thu từ hoạt động kinh doanh của chị Lệ "đứng hình" hoàn toàn.
Chị Lê cho biết: "Mặc dù thất thu nhưng tôi vẫn phải chi trả khoản tiền gần 100 triệu đồng/tháng bao gồm tiền mặt bằng, chi trả nhân viên, lãi suất nhân hàng… Không thể cầm cự được nữa, tôi quyết định sang nhượng toàn bộ cửa hàng. Thế nhưng, dù treo biển nhiều ngày nay mà cũng chẳng có ai đến hỏi thăm".
"Giá cho thuê tại khu vực trung tâm quận Hoàn Kiếm dao động ở mức thấp nhất là khoảng 800.000 – 1.000.000 đồng/m2. Tôi chưa bao giờ thấy việc kinh doanh lại ế ẩm như thời gian này, trong khi trước đó, cứ có vị trí cho thuê mà chần chừ là coi như mất lượt. Thậm chí, phải "săn" nhiều tháng trời mới có thể thuê được mặt bằng", chị Lệ cho hay.

Cùng chung cảnh ngộ với chị Lệ, chị Nguyễn Hoàng Anh, chủ một cửa hàng cho thuê ở phố Đội Cấn (quận Ba Đình) tự nguyện giảm 30% nhưng người thuê vẫn cương quyết trả lại mặt bằng.
Chị Hoàng Anh cho biết: "Từ khi ca bệnh COVID-19 số 17 xuất hiện, người thuê nhà tôi đã trả lại mặt bằng. Mặc dù tôi chủ động giảm 30% chi phí nhưng người thuê vẫn cương quyết trả lại mặt bằng do kinh doanh thua lỗ. Đến nay, tấm biển cho thuê mặt bằng của tôi treo hơn 2 tháng mà vẫn chưa có người mới đến hỏi thuê".
Ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội tại phố Đội Cấn (Ba Đình), Xã Đàn, Thái Hà (Đống Đa), Thợ Nhuận (Hoàn Kiếm)… cho thấy, không ít cửa hàng kinh doanh treo biển sang nhượng, cho thuê mặt bằng.
Hầu hết, các chủ cửa hàng cho thuê đều cho rằng, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 mà không thể cầm cự.
Trao đổi với PV, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho biết, dịch COVID-19 tác động không chỉ lên ngành kinh tế mà hầu hết các lĩnh vực trong đời sống đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đây cũng là "phép thử" với các cá nhân, doanh nghiệp, nhất là những người làm kinh doanh buộc phải rèn luyện tinh thần, tìm cách thích nghi với tình hình và làm mới mình để ứng phó với khó khăn.
Ông Phong cũng đánh giá sự lạc quan của nền kinh tế nước ta khi cả nước đồng lòng chống dịch theo "lệnh" của Chính phủ.
Ông Phong cho rằng, khi chúng ta bước qua được khó khăn thì bây giờ, nền kinh tế đã và đang từng bước phục hồi.
Theo Bảo Loan (Giadinh.net.vn)








- HLV Kim Sang-sik đón tin vui từ Hàn Quốc, tuyển Việt Nam được tăng cường sức mạnh (19:40)
- Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á (19:33)
- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (19:22)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (51 phút trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (1 giờ trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (1 giờ trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (1 giờ trước)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (1 giờ trước)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (2 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (2 giờ trước)




