-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Lối Sống
18/06/2024 09:42Cha mẹ đặt tên vừa lạ vừa hiếm, thanh niên 30 tuổi đi tán gái phải trình cả căn cước công dân
Đã từ lâu, Đường Hy Ẻo (tên thường gọi là Hy, 30 tuổi), quê ở Kiên Giang quen với những câu hỏi tò mò về họ tên đặc biệt của mình.
Cũng chính nhờ cái tên lạ, Hy đã có cơ hội gặp gỡ và làm quen với Lê Thị Hằng Ni (29 tuổi, quê Vĩnh Long). Hy quen Ni qua một người bạn thân. Trong một lần lướt mạng, anh chủ động kết bạn và nhắn tin với cô gái trẻ. Ban đầu, Ni tưởng tên của Hy chỉ là biệt danh. Cô chỉ xưng "anh - em" theo phép lịch sự.
"Mình thấy tên anh lạ quá. Không rõ vì sao mà sau đó 2 đứa nhắn tin với nhau, mình thắc mắc hỏi về tên anh, không ngờ anh chụp nguyên căn cước gửi cho xem luôn", Ni kể.
Hóa ra, cha mẹ Hy vốn là người gốc Hoa. Tên của anh nếu dịch theo nghĩa tiếng Việt là "Đường Kỳ Diệu" - mang nhiều ý nghĩa may mắn, tốt đẹp.

Nói chuyện với nhau khoảng 1 tháng, cả hai mới gặp mặt. Khi đó, Ni đang học ở Cần Thơ, còn Hy làm kế toán ở TP.HCM. Ngoài thời gian trên công ty, anh còn quay các vlog đăng tải trên mạng xã hội. Trong một lần về Cần Thơ tìm tư liệu dựng video, Hy hẹn gặp Ni.
Thấy chàng trai 30 tuổi ở đang đứng đợi mình ở bến xe, Ni bỗng cảm thấy như bị "sét đánh" bởi 2 lúm đồng tiền duyên dáng của anh. Còn Hy cũng xuyến xao trong lòng khi thấy Ni nhỏ nhắn, duyên dáng với đôi mắt biết cười.
"Lúc nhắn tin mình đã thấy anh thật thà rồi. Lúc anh cười lộ ra 2 cái lúm nữa. Thấy mến mến sao đó", Ni nói.

Buổi hẹn hò của cặp đôi diễn ra vô cùng đáng nhớ. Vì đã từng học ở Cần Thơ, thông thuộc đường xá nên Hy hẹn Ni ra quán cafe gần bờ sông trò chuyện. Ban đầu Ni bán tin bán nghi, cô bấm bụng "chỗ đó tối thui, thôi cứ đi đại xem ông có ý gì". Nhưng suốt cả buổi, Hy khá ít nói, thậm chí còn không dám nắm tay người đẹp ngồi kế bên.
Đến khi ra về, cô gái Vĩnh Long chủ động mời Hy về phòng trọ nghỉ ngơi, còn mình sẽ qua nhà bạn ngủ.
"Phòng trọ mình chưa tới thời hạn trả, nên để trống. Mình nói với anh, thay vì đi thuê ngoài tốn tiền thì em đưa chìa khóa cho anh ở đây. Lúc đưa anh về phòng trọ, anh hôn mình", Ni cười. Nụ hôn đầu tiên khiến cô bất ngờ và rung động.
Khoảng 1 tháng sau, Hy bí mật tạo một buổi tỏ tình lãng mạn. Anh giả vờ quên đồ, nhờ Ni về phòng trọ lấy giúp. Tới khi mở cửa, bóng bay, trái tim, nến hoa... được xếp sẵn, tạo nên khung cảnh lung linh. Ni xúc động trước lời yêu của chàng trai 30 tuổi.
Bỏ việc thành phố, về quê với bạn gái
Sau khi tốt nghiệp, Ni chuyển từ Cần Thơ về Vĩnh Long làm việc. Cặp đôi yêu xa, thi thoảng Hy sẽ chạy xe từ TP.HCM về quê gặp bạn gái. Năm 2019, dịch Covid-19 bùng phát. Sau khi có chỉ thị 16, Hy bỗng bị "mắc kẹt" ở Vĩnh Long. Từ đó, anh quyết định bỏ ngang việc ở thành phố, ở hẳn dưới quê cùng bạn gái. Cặp đôi dọn về sống chung.

Được sự tác thành từ phía cha mẹ, tháng 5/2023, Hy và Ni tổ chức đám cưới. Có thời gian ở bên nhau tìm hiểu khá lâu nên sau khi kết hôn, cả hai cảm thấy cuộc sống khá hòa hợp. Tuy nhiên có một vài tật xấu của chồng khiến Ni bức xúc.
Cô tố chồng thích "thả bom" mọi lúc mọi nơi, đặc biệt khi vợ ở trong phòng kín. Thêm vào đó, tính Hy khá "nhây", hay trêu chọc vợ đến mức phát bực.
"Khi cần nói thì anh không nói, lúc không cần thì anh lại nói quá nhiều. Mỗi khi vợ chồng có mâu thuẫn cần giải quyết, anh im lặng. Mình thì càng ngày càng lớn tiếng, còn anh thì ngược lại", Ni bộc bạch.
Giải thích về điều này, Hy phân trần rằng, anh sợ vợ đang nóng giận, nếu đáp lại thì chẳng khác nào "thêm dầu vào lửa". Thế nên anh đợi vợ nói xong mới dám "phát biểu". Hy mong vợ có thể kiềm chế được cảm xúc hơn, bớt ngủ nướng, dành thời gian tập thể dục. Còn Ni cũng mong chồng sẽ thay đổi, biết quan tâm và tương tác với vợ mỗi khi tranh luận.
Theo Yến Nhi (Nguoiduatin.vn)








- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)




