-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Lối Sống
04/10/2023 09:26Người bố không dám nhìn thẳng, òa khóc khi tiễn con gái về nhà chồng
Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, có lẽ những tháng ngày ở trong vòng tay bố mẹ là hạnh phúc nhất. Lúc đó, chúng mình được yêu thương, quan tâm và chăm sóc vô điều kiện. Ngày rời xa đấng sinh thành để về nhà chồng, nhiều người đã rơi lệ khi nghĩ về việc từ nay mình không còn ở chung với cha mẹ nữa.
Mới đây, hình ảnh người bố đang nghẹn ngào lau đi những giọt nước mắt sau khi tiễn con gái về nhà chồng đã nhận về hàng "triệu tim" trên mạng xã hội.
Trong clip là cảnh tượng giữa đám cưới đông vui tấp nập, người bố ngồi lặng lẽ một góc, gương mặt buồn rầu, thỉnh thoảng đưa tay lên lau những giọt nước mắt. Nhìn những giọt nước mắt đó là biết "bình rượu mơ" được bố yêu thương, cưng chiều như thế nào.
Khoảnh khắc này khiến ai nấy xem xong đều xúc động nghẹn lòng. Rất nhiều bình luận đồng cảm được gửi đến dưới đoạn clip.
“Xem mà khóc như mưa luôn. Thương người bố ấy quá”.
"Giống bố mình, người đàn ông luôn thương con gái vô điều kiện",
"Tớ đi lấy chồng, bố tớ khóc 2 tháng, cứ vừa nấu cơm vừa khóc, vừa ăn cơm vừa nhớ con",
"Ba tôi cũng thế, tôi không nhìn thấy ba khóc nhưng nghe mọi người kể lại rằng ba đã khóc rất nhiều, thương con gái đi lấy chồng xa",...
Không chỉ vậy, nhiều người sau khi xem xong video kể trên cũng đã nhớ về bố với những kỷ niệm khó quên.
“Tiệc cưới, bố mình ông vui vẻ, còn trêu mình nữa. Thế mà tối đến, đứa em gửi cho cái clip bố nhìn ra cổng hỏi mình về chưa mà buồn lắm luôn á. Trên đời này, chỉ có người đàn ông ấy xem mình như báu vật thôi”.
“Bố tôi đi hai tháng rồi, ông bảo sẽ khỏe để còn lên phát biểu đám cưới tôi mà giờ thì. Khoảnh khắc trên, tôi không bao giờ có được”.
"Bố mình thì bảo, lấy chồng được là mừng rồi, khóc làm cái gì".
NT (SHTT)








- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (23 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (26 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (1 giờ trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (2 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (2 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)




