-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
Pháp luật
28/04/2018 07:4624 giờ lần manh mối kẻ giết nam sinh vì không vay được 20 triệu
Nghi phạm giết nam sinh rồi phi tang xã khai gì tại cơ quan công an? Nghi phạm 49 tuổi khai mang sợi dây chuyền đã cướp được bán lấy hơn 4 triệu đồng sau đó bỏ trốn vào Bình Dương. |
Sáng 24/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể trong bao tải dưới mương nước cuối đường Đỗ Xuân Hợp thuộc phường Mỹ Đình 1. Nạn nhân được xác định là Vũ Thanh Tuấn (22 tuổi, chuyên cho vay tiền bằng hình thức "bốc họ") có dấu hiệu bị giết từ nhiều ngày trước.
Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm gây án là Chử Tuấn Sơn - người đàn ông 49 tuổi, bán trà đá ở đường Nguyễn Cơ Thạch. Sơn bị bắt ngày 25/4 khi lẩn trốn tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Kết quả điều tra xác định ngày 9/4, Sơn gọi Tuấn đến nhà để hỏi vay 20 triệu đồng. Tuấn không đồng ý nên hai bên xảy ra cãi vã. Khi nam thanh niên 9X đang hút thuốc lào, Sơn cầm gạch đánh liên tiếp vào vùng đầu, gáy nạn nhân. (Trong ảnh, Sơn đang thực nghiệm điều tra vụ án).
Khi bỏ chạy, Tuấn ngã trước cửa nhà nên bị chủ nhà đánh đến khi gục tại chỗ. Sau đó, Sơn kéo nạn nhân vào phòng rồi dùng áo thun, túi nylon quấn quanh đầu.
19h ngày 9/4, Chử Tuấn Sơn mang xe máy SH của nạn nhân đi gửi tại bệnh viện E. Trên đường đi, nghi phạm vứt điện thoại di động của nạn nhân.
Khuya hôm đó, Sơn quay về nhà cho xác anh Tuấn vào bao tải rồi chở đi cất giấu bằng chiếc xe Air Blade của gia đình.
Sau khi giấu thi thể nạn nhân dưới mương nước, Sơn mang sợi dây chuyền cướp của anh Tuấn đi bán lấy 4 triệu đồng.
Cơ quan điều tra cho biết qua biện pháp nghiệp vụ, không lâu sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, cảnh sát đã đưa Chử Tuấn Sơn vào diện nghi vấn. Dấu vết tại hiện trường và sự mất tích bí ẩn của nghi phạm là những căn cứ để lực lượng công an đưa ra nhận định về hung thủ.
Với sự hỗ trợ của người dân, cơ quan điều tra nhanh chóng lần ra nơi Sơn lẩn trốn. Nghi phạm 49 tuổi sau đó đã bị khởi tố về 2 tội Giết người, Cướp tài sản.
Tại cơ quan điều tra, Sơn thừa nhận đã không kiểm soát được hành vi khi xích mích với nạn nhân. Trước khi vụ án xảy ra, ông ta từng "bốc họ" của Tuấn, sau đó trả đầy đủ cả gốc lẫn lã
Theo PV (Tri Thức Trực Tuyến)








- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (19:02)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (19 phút trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (26 phút trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (45 phút trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (59 phút trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (1 giờ trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (1 giờ trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (1 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (1 giờ trước)




