-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
-
Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc
-
Lời kể người trong cuộc vụ hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
-
Manh mối khiến đối tượng "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội bị phát giác
-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
Pháp luật
19/02/2016 07:15500 người dính bẫy 2 băng giang hồ Hải Phòng
Ngày 18.2, Công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên đã khởi tố và bắt tạm giam 9 bị can liên quan đến 2 đường dây cho vay nặng lãi trên địa bàn.
![]() |
Từ Hải Phòng vào lập đường dây cho vay nặng lãi
Tháng 10.2015, chị N.T.M.L (26 tuổi, ngụ P.Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên) nhận được tờ rơi giới thiệu cho vay không cần thế chấp, chỉ cần giấy CMND hoặc bằng lái xe, giấy tờ xe..., lãi suất rẻ, thủ tục nhanh gọn, kèm số điện thoại để người có nhu cầu liên hệ. Do buôn bán khó khăn, cần thêm vốn để bán bánh mì, chị L. gọi vào số điện thoại ghi trong tờ rơi thì được một thanh niên nói giọng miền Bắc tiếp chuyện.
Nghe chị L. nói cần vay 5 triệu đồng, người này đồng ý ngay và cho biết chỉ cần ghi giấy nợ, mỗi ngày trả góp 200.000… Khi nhận tiền, chị L. chỉ được nhóm cho vay đưa 4,8 triệu đồng, 200.000 đồng còn lại bị trừ trước tiền góp 1 ngày, đồng thời viết giấy nợ ghi là 6,2 triệu đồng. Vì cần tiền, chị L. “bấm bụng” ghi giấy nợ theo yêu cầu của bọn chúng.
Thời gian đầu, chị L. góp tiền đầy đủ cho bọn chúng, sau đó không có tiền góp tiếp nên còn thiếu lại 15 ngày (3 triệu đồng).
17 giờ ngày 22.1, Vũ Đức Thanh (30 tuổi), Cao Hoàng Thảo, Hoàng Thế Mạnh (cùng 24 tuổi), Phạm Thành Trung (20 tuổi, cùng ngụ H.An Dương, TP.Hải Phòng) đi 2 xe máy đến tủ bánh mì của chị L. bán ven đường để đòi nợ. Không gặp chị L., nhóm này nhắn với gia đình yêu cầu chị L. phải trả số tiền còn thiếu cộng với lãi trả chậm, nếu không sẽ phải bỏ Long Xuyên mà đi và bọn chúng “gặp mặt ở đâu thì sẽ đánh ở đó”. Quá lo sợ, chị L. đến trình báo Công an TP.
Ngày 25.1.2016, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên bắt khẩn cấp và khám xét nơi cư ngụ của 4 nghi phạm trên.
Qua khám xét, cơ quan điều tra thu được nhiều tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng lãi như: giấy CMND, bằng lái xe, sổ hộ khẩu, nhiều ĐTDĐ và 144 giấy nhận nợ, đa số là người lao động, buôn bán nhỏ trên địa bàn TP.Long Xuyên.
Tại cơ quan điều tra, Thảo khai từ Hải Phòng vào Long Xuyên để nắm tình hình và gây dựng đường dây cho vay nặng lãi. Tháng 9.2015, Thảo điện thoại kêu Trung, Thanh, Mạnh từ Hải Phòng vào để đi thu tiền góp, bao luôn cơm nước và trả lương 6 triệu đồng/người/tháng, đồng thời thuê nhà tại khóm Trung An (P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên) cho cả nhóm ở. Theo đó, Trung và Mạnh có trách nhiệm thu tiền góp trên tuyến QL91 đến khu vực P.Bình Đức, Thảo và Thanh sẽ đi gom tiền từ khu vực cầu Bà Bầu đến khu vực ĐH An Giang.
![]() |
Các bị can trong hai đường dây cho vay nặng lãi bị Công an TP.Long Xuyên khởi tố bắt tạm giam - Ảnh: Công an cung cấp |
Bị đánh tét đầu vì không trả đúng hạn
Sau khi triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi do Thảo cầm đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên tiếp tục nhận được đơn tố cáo của chị N.T.T.T (21 tuổi) và bà N.T.P (62 tuổi, cùng ngụ P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên) về việc vay tiền với lãi suất từ 25 - 35%/tháng của 2 người tên Mạnh và Tuấn (tạm trú P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên).
Sau khi trả được một thời gian, hai người vay không có tiền trả tiếp nên bị Mạnh, Tuấn cùng 3 người khác tìm đến nhà đánh đập một cách dã man, buộc phải trả tiền ngay cho bọn chúng.
Trong lúc lực lượng trinh sát đang xác minh, thu thập chứng cứ thì bà N.T.T.L (50 tuổi, ngụ P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên) cũng đến công an trình báo có vay của Mạnh và Tuấn 5 triệu đồng để bán xôi và phải ghi giấy nợ 6 triệu đồng (mỗi ngày góp 200.000 đồng). Trả được một thời gian thì không có tiền trả tiếp nên Mạnh và Tuấn vào tới chợ, nơi bà L. bán xôi dùng ghế đánh tét đầu.
Đẩy nhanh điều tra, Công an xác định Mạnh có tên thật là Trần Vĩnh Lộc (36 tuổi, ngụ Q.Lê Chân) còn Tuấn tên thật là Phạm Tiến Lực (29 tuổi, ngụ H.Vĩnh Bảo, cùng TP.Hải Phòng), tạm trú tại P.Bình Khánh. Các trinh sát cũng xác định được ngoài Mạnh và Tuấn còn có các nghi can khác tên Đỗ Quang Long (Đạt, 18 tuổi), Bùi Thế Trường (Hùng, 23 tuổi) và Phan Thành Tùng (Tùng “sứt”, 33 tuổi, cùng ngụ TP.Hải Phòng).
Thời gian qua, nhóm này đã câu kết thành lập băng nhóm chuyên cho những tiểu thương buôn bán nhỏ tại các chợ trên địa bàn TP.Long Xuyên vay với lãi suất “cắt cổ”. Đồng thời, băng nhóm này còn manh động ngang nhiên đánh đập nhiều nạn nhân khi không có tiền trả góp. Ngày 29.1, cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 5 nghi phạm trên và khám xét nơi ở của bọn chúng tại khóm Đông An 4 (P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên).
Qua khám xét, đã thu giữ 174 CMND, 165 sổ hộ khẩu, 10 giấy chứng nhận đăng ký xe máy cùng 207 giấy nhận nợ của người dân trên địa bàn TP.Long Xuyên. Tại cơ quan điều tra, bọn chúng khai từ Hải Phòng vào TP.Long Xuyên tháng 9.2015 để “thiết lập” đường dây cho vay không cần thế chấp, lãi suất thấp…
Đối tượng bọn chúng nhắm đến là những người buôn bán nhỏ tại các chợ với số tiền cho vay thấp nhất là 5 triệu đồng và nhiều nhất là 15 triệu đồng/người, phải làm giấy nhận nợ và trả góp hằng ngày.
Theo Mai Trâm (Thanh Niên Online)








- Gió Ngang Khoảng Trời Xanh xuất hiện nhân vật hãm nhất (16:01)
- Bức ảnh chụp 2 chỉ vàng gây tranh cãi dữ dội (16:00)
- Có khoảng 800 triệu đồng, mua xe điện hay xe xăng thời điểm này? (20 phút trước)
- Mẫu iPhone 17 được ví như "chú vịt xấu xí" nhưng đáng xuống tiền nhất lúc này: Tiết kiệm được cả 10 triệu (23 phút trước)
- Án tử chờ đợi kẻ ám sát Charlie Kirk, FBI công bố thêm video hiện trường (27 phút trước)
- Antony đổi đời khi rời MU (30 phút trước)
- Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân (33 phút trước)
- Đỗ Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc ngày đầu đi học của cặp song sinh: "Khi đi hoành tráng, khi về mắt sưng" (37 phút trước)
- Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam (41 phút trước)
- Podcast: Vì sao bác sĩ nội trú giỏi? (54 phút trước)




