-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
Pháp luật
04/04/2016 11:40Bắt băng nhóm "non choẹt" chuyên cướp, giết tài xế xe ôm
Cùng là thanh niên và không có nghề nghiệp ổn định, sống lang thang, Cường và Vũ khi gặp nhau đã cùng lên kế hoạch thuê xe ôm đến nơi vắng vẻ để giết người, cướp của tiêu xài.
![]() |
Hai đối tượng tại cơ quan điều tra |
Rạng sáng 30/7/2015, ông Hứa Văn Sỹ (SN 1957, ngụ quận 6) đang hành nghề xe ôm tại khu vực công viên Phú Lâm (đoạn qua phường An Lạc A, quận Bình Tân) thì gặp Cường - Vũ đến nhờ chở về ngã tư Gò Mây (quận Bình Tân). Khi đến Quốc lộ 1A (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), Cường thấy đoạn đường vắng vẻ nên kiếm chuyện đi vệ sinh và nói ông Sỹ dừng lại. Vừa xuống xe, đối tượng này cùng với Vũ ra tay siết cổ, rút dao đâm tới tấp vào hông người chạy xe ôm. Bị tấn công bất ngờ, ông Sỹ vẫn kịp vùng bỏ chạy và hô hoán.
Nghe tiếng kêu cứu, các ngôi nhà ven đường bật sáng đèn khiến 2 tên cướp sợ bại lộ, bỏ chạy thoát thân mà không kịp lấy tài sản. Sau khi sự việc xảy ra, công an quận Bình Tân đã vào cuộc điều tra, truy xét hung thủ gây án.
Tiếp sau đó, vào rạng sáng ngày 11/1/2016, người dân đi tập thể dục phát hiện xác một người đàn ông bị đâm nhiều nhát dao chí mạng, nằm chết bên vệ đường thuộc ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Nạn nhân tử vong là ông Trần Đình Cuộc (SN 1972, ngụ quận 8), cũng hành nghề xe ôm tại khu vực công viên Phú Lâm. Tại vụ án này, các điều tra viên xác định đây là thủ đoạn giết người, cướp tài sản khi xe máy của nạn nhân và tiền bạc đều đã biến mất.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Bình Chánh nhanh chóng xác định vụ án trên có thể liên quan đến nhóm cướp tài sản của ông Hứa Văn Sỹ vài tháng trước đó. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an TPHCM đã ra nhiệm vụ cho công an các quận trong khu vực khẩn trương phá án. Đến tối ngày 25/3, Công an quận Bình Tân đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Cường và Lê Hoàng Anh Vũ.
Tại cơ quan công an, cả hai tên cướp với tuổi đời còn rất trẻ đã tỏ ra ma mãnh, liên tục phủ nhận không liên quan gì đến hai vụ giết, cướp của xe ôm nói trên. Suốt nhiều giờ đấu tranh và với các bằng chứng thuyết phục, Cường và Vũ sau đó đã phải cúi đầu nhận tội khi biết không thể thoát khỏi lưới pháp luật.
Ngày 1/4, UBND TPHCM đã tổ chức khen, thưởng nóng cho Đội hình sự, Công an quận Bình Tân vì thành tích xuất sắc trong việc khám phá nhanh vụ án nghiêm trọng trên.
Theo Hiền Minh (Dân Việt)








- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (18 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (22 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (22 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (25 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (28 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (40 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (42 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (50 phút trước)
- Thành viên thân cận với Quang Linh Vlogs đột ngột rời team (54 phút trước)