-
Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á
-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
Pháp luật
07/12/2017 17:34Bị cáo cáo buộc giết bà, nam thanh niên kêu oan
Ngày 7/12, TAND cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm, xem xét đơn kêu oan của Điểu Phong (27 tuổi, ngụ Bình Phước) về tội Giết người.
Theo án sơ thẩm, sau buổi nhậu chiều 9/10/2011 tại nhà bà ngoại tên Kép (71 tuổi) ở thị xã Bình Long (Bình Phước), Phong ở lại với Điểu Sớm.
Bà Kép đi mót mủ cao su về thấy Phong ói nên lớn tiếng mắng chửi. Phong sang nhà người thân ở kế bên ngủ.
Sáng hôm sau, Phong xuống nhà bếp lấy nước uống, thấy con dao nên nảy sinh ý định giết bà Kép. Khi bà ngoại từ trong nhà ra, anh ta ôm từ phía sau, đâm nhiều nhát. Điểu Sớm thức dậy nhìn thấy nhưng sau đó đi ngủ tiếp.
Phong cầm dao ra suối rửa tay chân rồi quay về nhà người thân. Nghe tiếng kêu cứu, Điểu Sớm, con gái và cháu ngoại bà Kép chạy ra thấy bà bị thương ngồi trước cửa.
Sớm và Phong sau đó đưa bà Kép đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.
Phong bị bắt sau đó về tội giết người. Sớm cũng bị điều tra về hành vi không tố giác tội phạm do thấy Phong ôm bà Kép nhưng không khai báo.

Năm 2013, TAND tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm lần đầu, tuyên phạt Phong mức án chung thân, Sớm nhận 17 tháng 8 ngày tù về tội Không tố giác tội phạm.
Quá trình điều tra xét xử sơ thẩm, Sớm thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết, lúc thức dậy đi vệ sinh nhìn thấy Phong ôm bà Kép. Khi nghe tiếng bà Kép khóc, anh ta chạy lại "nhìn thấy bóng một người vừa chạy đi, dáng giống Điều Phong".
Riêng Phong kêu oan, cho rằng bị đánh đập, ép cung nên mới có những bản khai nhận tội. Tuy nhiên, anh ta chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện cho bị hại, bà Út (mẹ Phong) kháng cáo kêu oan cho con.
Ba năm trước, TAND Tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm, hủy toàn bộ bản án của TAND tỉnh Bình Phước để xét xử lại từ đầu vì có nhiều vi phạm tố tụng.
Hồi tháng 7 năm ngoái, TAND tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm lần hai, giữ nguyên phán quyết ban đầu. Phong và đại diện gia đình nạn nhân tiếp tục kháng cáo kêu oan.
Trong phiên xử hôm nay, toà mời phiên dịch cho Điểu Phong do bị cáo là người dân tộc thiểu số. Anh ta vẫn một mực khẳng định không giết bà ngoại.
Bà Út cũng kêu oan cho con trai. "Tôi nghe chị tôi kể bà bị ngã chết chứ không phải do Phong giết. Con trai tôi không giết người", bà nói.
Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng, cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng: bị cáo là người dân tộc thiểu số nhưng quá trình lấy lời khai không có người phiên dịch; luật sư của bị cáo không được theo suốt giai đoạn đầu tố tụng; cơ quan điều tra còn lấy lời khai vào ban đêm; lời khai của các nhân chứng và bị cáo tại tòa mâu thuẫn với bản án sơ thẩm.
Từ đó, HĐXX chấp nhận kháng cáo của Phong và đại diện người bị hại, tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra, xét xử lại.
Vụ án quay về điểm xuất phát sau 6 năm điều tra.
Theo Hải Duyên (VnExpress.net)








- Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á (19:33)
- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (19:22)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (44 phút trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (55 phút trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (1 giờ trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (1 giờ trước)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (1 giờ trước)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (1 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (2 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (2 giờ trước)




