-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
Pháp luật
29/03/2025 08:22Chủ nhà vác dao truy sát bạn nhậu vì 'cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng'
Ngày 28/3, Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Viết Hải (SN 1985, trú thôn Tân Tiến, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ) về tội “Giết người”.
Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 26/6/2024, ông Nguyễn Văn Dương (SN 1977, trú tổ dân phố Đại Thành, thị trấn Đức Thọ) và ông Lê Xuân Cảnh (SN 1973, trú thôn Đồng Vịnh, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ) đến nhà Nguyễn Viết Hải để uống rượu.
Đến 19h cùng ngày, ông Cảnh và Hải vật tay, kết quả Hải thua. Thấy vậy, ông Dương cũng rủ Hải vật tay nhưng bị từ chối. Lúc này ông Dương lớn tiếng yêu cầu Hải "không vật tao đánh chết mày".
Vì thế Hải đồng ý và thả lỏng cho ông Dương thắng. Biết chủ nhà cố tình nhường, ông Dương yêu cầu vật tay lại, song Hải vẫn nhận thua. Sau đó cả 3 lại ngồi bàn tiếp tục uống rượu.

Tuy nhiên, khoảng vài chục phút sau, khi ngà say ông Dương thách chủ nhà đánh võ. Cả hai người ra sân đánh võ được một lúc thì Hải xin thua. Tuy nhiên ông Dương đi ra sau lưng đánh vào đầu và kẹp cổ Hải.
Dù khá đau, nhưng chủ nhà không tấn công lại, tiếp tục rủ bạn vào nhà uống rượu. Thế nhưng, tại cuộc nhậu sau đó giữa hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn.
Hải tức giận lấy dao dài 35 cm chém nhiều nhát vào đầu và tay ông Dương. Nạn nhân bỏ chạy, sau đó quỳ xuống xin lỗi nhưng vẫn bị Hải truy sát, chém nhiều nhát gây thương tích 30%.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Viết Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Sau khi nghị án, xem xét toàn diện vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Hải mức án 9 năm tù giam về tội “Giết người”.
Theo Hoài Nam (Tiền Phong)








- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (21 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (24 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (25 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (28 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (31 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (43 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (45 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (53 phút trước)