-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
Pháp luật
09/08/2017 19:44Cô gái đi Vespa bị 2 tên cướp đâm suýt chết
Phản kháng vì bị cướp, cô gái đi xe Vespa đã bị hai tên cướp dùng kéo đâm nhiều nhát vào người.
Đồng phạm của Chánh là Phạm Văn Hiệp (29 tuổi, cùng trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh) cũng bị tuyên lần lượt 16 năm và 8 năm tù về hai tội danh trên.
![]() |
Hai bị cáo Nguyễn Kim Chánh và Phạm Văn Hiệp tại tòa |
Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền tiêu xài và để mua ma túy, Chánh, Hiệp rủ nhau đi cướp tài sản.
Chiều 25-9-2016, hai đối tượng mang theo chiếc kéo sắt làm hung khí để đi “săn mồi”. Đến tuyến đường vào quốc lộ 18, thuộc huyện Gia Lâm (Hà Nội), cả hai phát hiện chị Đ.T.H (21 tuổi, trú Quảng Ninh) điều khiển xe máy Vespa LX chở theo bao tải quần áo gửi về quê.
Sau khi gửi được nhà xe, chị H. dựng xe máy ven đường, rút chiếc điện thoại Iphone 6 báo cho người thân ra nhận hàng.
Lợi dụng trời nhá nhem và vắng người qua lại, hai bị cáo lập tức xông ra. Hiệp lao vào kẹp cổ nạn nhân, bắt phải đưa hết tiền bạc trong người. Tiếp đó, Chánh giật chiếc điện thoại thì bị phản kháng.
Ngay lập tức, Chánh rút chiếc kéo mang theo đâm liên tiếp nhiều nhát vào cơ thể nạn nhân.
Gây án xong, cả hai mang chiếc điện thoại đi bán lấy tiền ăn tiêu. Về phía bị hại, do được người dân phát hiện đưa vào BV cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết. Tuy vậy, chị vẫn bị tổn hại tới 65 % sức khỏe.
Ba ngày sau, trong lúc gây án một vụ khác, Chánh và Hiệp đã bị lực lượng công an bắt giữ.
Mở rộng vụ án, CQĐT xác định hai đối tượng còn gây ra nhiều vụ cướp tài sản khác.
Tại tòa, HĐXX khẳng định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội. Việc truy tố cả hai về tội giết người và cướp tài sản là hoàn toàn có căn cứ. Việc chị H. không chết là nằm ngoài ý thức của các bị cáo, do đó đã tuyên cáo mức án như trên.
Theo Tuyến Phan (Pháp Luật TP.HCM)








- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (26 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (30 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (30 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (33 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (36 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (48 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (50 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (58 phút trước)