-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
Pháp luật
19/10/2020 08:33Cô gái 'vỡ nợ' bị 3 đàn ông 'giam lỏng' trong phòng trọ
Ngày 19/10, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết, đơn vị phối hợp cùng đội Hiệp sĩ quận Gò Vấp giải cứu thành công người phụ nữ bị nhóm người bắt giữ, giam lỏng trong phòng trọ để đòi nợ 100 triệu đồng.
Nạn nhân là chị V.T.M.T. (Quê Bình Định). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn từ việc nợ nần tiền bạc.

Theo đó, anh V. (chồng chị T.) cho biết, đêm 17/10, có một nhóm người đi ô tô BKS: 77A-165.54 đến nhà trọ (thuộc Quận 12, TP.HCM) tìm vợ chồng để đòi nợ. Do không có tiền trả nên vợ chồng anh bị đe doạ. Vì lo sợ nên vợ anh thuê khách sạn ngủ, còn anh thì làm ca đêm.
Đến sáng 18/10, nhóm người này hẹn gặp chị T. nói chuyện và sau đó đưa lên ôtô chở đến phòng trọ trên đường Phan Huy Ích (phường 15, quận Tân Bình) “giam lỏng”, đồng thời ép người nhà của chị T. mang tiền đến trả. Các đối tượng yêu cầu anh V. mang 50 triệu đồng mới thả chị T. về
Sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an phường 15 và các thành viên của Đội “hiệp sĩ” quận Gò Vấp đã lần theo định vị đến được phòng trọ nơi chị T. bị 3 người đàn ông khống chế bên trong.
Tại đây, Công an nhanh chóng bắt giữ ba thanh niên có hành vi khống chế con nợ. Kiểm tra nhanh phòng trọ, lực lượng chức năng còn phát hiện nhóm người trên có dao, bột màu trắng và nhiều viên nghi là ma túy tổng hợp. Sau đó, công an đã tiến hành đưa tất cả những người liên quan và tang vật về trụ sở để điều tra, làm rõ vụ việc.
Được biết, vài năm trước chị T. có vay hơn 100 triệu đồng của một người tại tỉnh Bình Định để làm ăn. Do việc làm ăn không thuận lợi dẫn đến mất khả năng trả nợ nên vợ chồng chị T. vào TP.HCM tìm việc làm.
Hiện vụ việc đang được Công an quận Tân Bình tiếp tục điều tra làm rõ.
PTH (Nguoiduatin.vn)








- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (18:06)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (19 phút trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (24 phút trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (36 phút trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (41 phút trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (44 phút trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (54 phút trước)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (1 giờ trước)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (1 giờ trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)




