-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
Pháp luật
02/08/2018 15:18Cung đường vận chuyển 283 túi ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam

Thực hiện kế hoạch của Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, vào hồi 4h30 ngày 30.7, tại khu vực biên giới Km1, Mốc 1368 (3) – 100, thuộc khu 3 phường Ka Long (TP.Móng Cái), các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Văn Tuấn (sinh ngày 23.7.1987, HKTT: thôn 1, xã Vinh Trung, TP.Móng Cái) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, vận chuyển 283 túi nilon có chứa chất bột màu trắng hồng (nghi là ma túy).

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, ngày 25.7, Tuấn xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Đông Hưng (Trung Quốc). Từ ngày 25-29.7, Tuấn ở nhiều nơi khác nhau.
Khoảng 21h ngày 29.7, Tuấn gặp một người đàn ông Trung Quốc tên là A Xi, sau đó đi uống bia cùng một số người bạn của A Xi. Trong khi ăn uống, A Xi có đặt vấn đề thuê Tuấn vận chuyển một số gói chất bột màu trắng hồng (dân chơi gọi là nước vui) với tiền công là 2.600 NDT (khoảng hơn 9 triệu đồng), Tuấn đã nhận lời.
1h ngày 30.7, Tuấn đến điểm hẹn gặp A Xi, sau đó được A Xi đưa cho một túi nilon màu đen bên trong có chứa nhiều gói nilon nhỏ chứa chất bột màu trắng hồng (khi pha với nước ngọt uống vào tạo cảm giác hưng phấn để bay lắc khi nghe nhạc). A Xi dặn Tuấn khi nào về Việt Nam thì liên hệ với A Xi qua Wechat, sau đó sẽ có người liên hệ với Tuấn để nhận hàng và trả tiền công là 2.600 NDT.
Khi nhận hàng từ A Xi, Tuấn cho vào túi đeo trên người đi xuống bờ sông biên giới Trung Quốc sau đó lên đò về Việt Nam. 4h30 ngày 30.7, khi đi tới khu vực Km1, thuộc khu 3, phường Ka Long (TP.Móng Cái), Tuấn đã bị các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.
Ngày 2.8, sau khi có kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, kết luận 283 túi màu trằng có tổng trọng lượng 358,945g là ma túy, loại TFMPP, Phenobarbital, Nimetazepam. Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra.
Theo Nguyễn Quý (Dân Việt)








- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (17:37)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (17:33)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (17:30)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (17:20)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (17:12)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (1 giờ trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)
- Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn! (1 giờ trước)
- Điều Apple không nói khi ra mắt iPhone 17 (1 giờ trước)
- Cụ bà U80 sống đơn thân ‘sốc’ với hóa đơn điện hơn 12 triệu đồng vào tháng 8/2025 (1 giờ trước)




