-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
Pháp luật
01/07/2018 08:24Đang điều trị trong bệnh viện, thấy bé gái 11 tuổi bị thiểu năng, gã đàn ông U60 dụ dỗ, giở trò đồi bại ngay trên giường bệnh
Ngày 29/6, Nguyễn Thanh An (56 tuổi, ngụ thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) được người thân đưa đến phiên tòa phúc thẩm tại TAND tỉnh Nghệ An bằng xe lăn. Bị cáo mặc trên người chiếc áo màu xám, khuôn mặt bình thản trả lời câu hỏi của hội thẩm phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 14/7/2017, An đang điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Nam Đàn thì thấy cháu Nguyễn Thị Quỳnh A. (11 tuổi, ngụ cùng địa phương với bị cáo) cứ đi đi, lại lại khắp các phòng bệnh, chuyện trò với nhiều bệnh nhân. Biết trí tuệ cháu bé không được bình thường nên An nảy sinh ý định đồi bại.
An gọi cháu bé đến bên cạnh giường bệnh cho kẹo, cho cầm điện thoại rồi kéo bé gái lên giường giở trò dâm ô ngay trước mặt nhiều bệnh nhân khác cùng phòng điều trị.
Tối cùng ngày, khi tắm cho con, chị Nguyễn Thị N. (35 tuổi, mẹ bé Quỳnh A.) phát hiện bộ phận sinh dục của con có những dấu vết bất thường, gặng hỏi thì cháu bé vô tư kể lại sự việc trên. Sau nhiều ngày chất vấn, ông An cũng không thừa nhận hành vi của mình, chị N. trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.
Hành vi "dâm ô trẻ em" của Nguyễn Thanh An đã bị TAND huyện Nam Đàn tuyên phạt mức án 3 năm 6 tháng tù giam, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 21 triệu đồng.
Cho rằng bản án trên là quá nặng, bản thân sức khỏe yếu, bệnh tật thường xuyên, sợ phải chết khi ngồi tù, An đã làm đơn kháng cáo, xin được hưởng án treo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo hành vi của mình. Bị cáo không những xin tòa giảm nhẹ hình phạt mà còn giảm mức bồi thường đối với gia đình bị hại. Lý do An đưa ra là vì bệnh tật thường xuyên, không thể lao động, hiện đang sống bằng tiền trợ cấp của xã hội. Cho rằng số tiền 21 triệu đồng tiền bồi thường mà TAND huyện đề ra là quá nhiều so với khả năng của bị cáo.

Nói về bị hại, được biết, bé Quỳnh A. là con gái đầu lòng của vợ chồng chị N. Khi sinh ra, cháu bé đã phải gánh chịu bất hạnh vì mắc phải căn bệnh thiểu năng trí tuệ. Quỳnh A. không được thông minh, nhanh nhẹn như những đứa trẻ khác. Vì bệnh tật nên cháu bé cũng không được đi học, suốt ngày thui thủi chơi một mình.
Nhà gần bệnh viện nên hàng ngày bé Quỳnh A. vẫn thường qua đây chơi với các bệnh nhân. Chị N. không ngờ rằng cũng chính nơi đây, con gái bất hạnh của mình lại bị một kẻ đáng tuổi ông giở trò đồi bại.
Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận thấy bị cáo An phạm tội nghiêm trọng, liên quan đến trẻ em, cần phải cách ly với xã hội một thời gian để cải tạo, răng đe. Do đó, việc kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo là không có căn cứ.
Sau khi xem xét tình tiết vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh An mức án 3 năm tù giam, đồng thời giữ nguyên số tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân là 21 triệu đồng.
Theo Nhã Hoàng (Thời Đại)








- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (17:20)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (17:12)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (55 phút trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)
- Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn! (1 giờ trước)
- Điều Apple không nói khi ra mắt iPhone 17 (1 giờ trước)
- Cụ bà U80 sống đơn thân ‘sốc’ với hóa đơn điện hơn 12 triệu đồng vào tháng 8/2025 (1 giờ trước)
- 5 dấu hiệu nhận diện người phông bạt, “giả giàu” (1 giờ trước)
- Người dân tự ý lắp đặt điện mặt trời mái nhà không thông báo, EVN đề xuất phải xử phạt (1 giờ trước)
- MC Thanh Thảo bật khóc, nhắn nhủ: "Nếu anh có lương tâm, tôi mong anh quay về" (1 giờ trước)




