-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
Pháp luật
13/11/2016 23:13Doanh nhân nước ngoài ở Sài Gòn bị tố hiếp dâm nữ trợ lý
Nữ trợ lý đang ở tại phòng riêng, vị doanh nhân tìm vào phòng và được cho là dùng vũ lực ép trợ lý lên phòng ngủ thực hiện hành vi hiếp dâm dù cho nạn nhân đã van xin, khóc lóc.
|
Ngày 13/11, Công an Q.1, TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra truy xét ông Jin Chaohui (47 tuổi, mang quốc tịch Trung Quốc, Hộ chiều số E06792416) về hành vi "Hiếp dâm".
Trước đó, khoảng 10h ngày 10/11, chị Yêu Thùy T (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) với vẻ mặt hớt hải chạy đến công an P.Bến Thành, Q.1 , TP.HCM trình báo về việc mình mới bị 1 vị doanh nhân người nước nước hiếp dâm.
Theo trình báo của chị T, chị vốn làm trợ lý riêng về phiên dịch cho ông Jin Chao (47 tuổi, mang quốc tịch Trung Quốc). Do ở xa nhà nên chị T tá túc tại công ty của mình ở địa chỉ thuộc đường Nguyễn Trãi, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM.
Lúc 0h ngày 10/11, chị T đang ở phòng riêng của mình tại trụ sở nói trên. Bất ngờ, ông Jin Chaohui xuất hiện rồi dùng tay kéo chị T vào phòng ngủ. Chị T không biết nguyên do vì sao nên tìm cách thoát thân khỏi vị doanh nhân.
Trước thái độ của chị T, ông Jin Chaohui đã dùng tay mình bóp cổ. Đồng thời, dùng lời lẽ uy hiếp chị T phải nghe lời ông nếu không ông sẽ giết.
Dù chị T cố gắng van xin, nài nỉ nhưng trước sức khỏe của người đàn ông chị T đã không chống cự lại được và bị vị doanh nhân hiếp dâm.
Thực hiện xong hành vi đê tiện, vị doanh nhân nằm tại phòng. Đến 6h cùng ngày, chị T lấy lý do là muốn xuống tầng dưới của công ty để kiểm tra hàng. Vị sếp mới mở cửa cho chị T đi ra.
Vừa xuống tới tầng dưới chị T đã nhanh chóng đến Công an trình báo sự việc. Công an đã tiến hành lấy lời khai, truy xét vụ việc.
Nhưng khi Công an vào cuộc điều tra thì vị doanh nhân đã rời khỏi khỏi nơi cư trú không ai hay. Hiện công an đang tiến hành truy xét vị doanh nhân nói trên để làm rõ.
Theo Minh Toàn (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)








- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (20 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (24 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (24 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (27 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (30 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (42 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (44 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (52 phút trước)