-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
Pháp luật
09/11/2021 06:52Được giao chăm nom lợn, thanh niên thẳng tay 'xử lý' gần 1.000 con và 1.000 bao cám
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Anh (sinh năm 1998 ở xã Điền Trung, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) về tội tham ô tài sản.

Theo báo Hải Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn nhận được đơn của anh Kiều Mạnh C. (sinh năm 1975 ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) là chủ Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ sinh hóa (TP Hà Nội) tố cáo Cao Văn Anh là công nhân đã chiếm đoạt tài sản của công ty.
Theo đó, Văn Anh là người được công ty giao cho quản lý, chăm sóc, nuôi lợn tại trang trại ở phường Thái Thịnh (Kinh Môn). Trang trại này chuyên nuôi lợn thương phẩm từ năm 2019 trên diện tích rộng khoảng 2.000m2.
Do dịch bệnh diễn biến phức tạp ở TP Hà Nội nên anh C. không về trang trại kiểm tra, giám sát. Đến ngày 7/10/2021, anh C. về trang trại kiểm tra thì phát hiện mất khoảng gần 1.000 con lợn có trọng lượng khác nhau và khoảng 1.000 bao cám.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn xác định, ngày 6/10/2021, đối tượng Văn Anh tự ý bán 50 con lợn giống, trị giá 1,7 triệu đồng/con (tổng số tiền bán được 85 triệu đồng) cho anh B.V.L. ở thị xã Kinh Môn. Số tiền trên, Văn Anh tiêu hết chỉ còn 11,5 triệu đồng trong tài khoản.
Cơ quan công an xác định, thanh niên này tiếp tục tự ý bán hơn 300 con lợn (cả heo sống và chết). Ngoài ra, nam thanh niên khai đã chôn khoảng 500 con lợn do bị chết nhưng không báo cáo và xin ý kiến của chủ trang trại.
Số lợn và cám của trang trại bị mất, Văn Anh cho biết bán cho một số thương lái và người dân ở tại thị xã Kinh Môn. Dù trang trại có lắp hệ thống camera an ninh để quản lý, giám sát nhưng thanh niên này ngắt điện hoặc làm mất kết nối mạng khiến anh C. không thể theo dõi.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
Theo Tùng Nguyễn (Saostar.vn)








- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (5 phút trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (10 phút trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (23 phút trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (27 phút trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (30 phút trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (40 phút trước)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (48 phút trước)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (1 giờ trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)
- Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn! (1 giờ trước)




