-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
-
Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc
-
Lời kể người trong cuộc vụ hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
-
Manh mối khiến đối tượng "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội bị phát giác
-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
Pháp luật
15/02/2017 10:32Gia cảnh éo le của "yêu râu xanh" hiếp-giết phụ nữ tại Huế
Còn trẻ đã nghiện rượu
Những ngày qua, người dân thôn Xuân Kiều (xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) bàn tán về trường hợp của Võ Văn Thịnh (SN 1989, ngụ thôn Xuân Kiều), nghi phạm vừa gây ra vụ giết người - hiếp dâm ở TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Theo nội dung vụ án, Thịnh là người làm thuê tại xưởng đúc đồng của ông Nguyễn Văn Thuận (phường Thủy Xuân, TP.Huế) mấy năm nay. Vào tối 4.2, Thịnh đi nhậu về, khi đi ngang qua phòng một thiếu phụ (SN 1963, ngụ TP.Huế), thấy người này đang nằm ngủ nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục. Sau đó Thịnh lẻn vào phòng, thực hiện hành vi đồi bại nhưng bị nạn nhân chống cự. Trước sự phản kháng của nạn nhân, Thịnh dùng chăn đè chặt khiến nạn nhân bị chết ngạt.
Sau khi gây án, Thịnh nhanh chân rời khỏi hiện trường. Đến sáng 5.2, Thịnh quay lại, giả bộ tình cờ phát hiện việc nạn nhân tử vong rồi báo tin cho người nhà nạn nhân. Trước cái chết bất ngờ của em vợ, ông Thuận đã báo tin đến cơ quan chức năng nhờ vào cuộc làm rõ.
Sau khi trích xuất camera tại cơ sở của ông Thuận, CQĐT phát hiện vào khoảng 21h tối 4.2, Thịnh là người duy nhất đi vào phòng của nạn nhân rồi đóng cửa lại. Sau đó camera không ghi nhận được hình ảnh nào khác bên trong nhưng vẫn thu âm lại được tiếng la hét của nạn nhân.
Trong quá trình làm việc với CQĐT, bước đầu Thịnh đã thừa nhận hành vi gây án. Hiện tại vụ việc đang được CQĐT tiếp tục làm rõ.
Tìm đến căn nhà nơi nghi phạm từng sinh sống, bà Nguyễn Thị Đ (SN 1959, mẹ Thịnh) nước mắt ngắn dài cho biết, khi mới nghe tin con trai gây án, bà như chết đứng vì quá sốc. Theo lời mẹ của nghi phạm, Thịnh là con trai thứ 3 trong số 5 người con.
Năm 12 tuổi, Thịnh đã rời quê vào Huế sinh sống với người thân cho đến nay. Khi lớn lên, Thịnh xin vào cơ sở đúc đồng của ông Thuận vừa học, vừa làm thuê để có tiền trang trải cuộc sống. Thời gian gần đây, Thịnh lên tay nghề, được chủ trả cho mức lương hơn 6 triệu/tháng.
Sống nơi đất khách quê người, lại thiếu sự dạy bảo của cha mẹ từ nhỏ, nên Thịnh sống buông thả, nghiện rượu nặng khi tuổi còn trẻ. Không ít lần người mẹ phải phiền lòng vì nghe tin con trai mình thường xuyên rượu chè bê tha.
Mẹ nghi phạm: “Có lẽ hoàn cảnh gia đình quá khốn khổ, Thịnh mới chán nản rồi tìm tới rượu cho khuây khỏa”. |
Bà Đ kể: “Chẳng hiểu sao con tui lại gây nên tội tày trời như vậy. Chắc do uống quá nhiều rượu mới bị ma đưa đường, quỷ dẫn lối…”.
Cũng theo lời người mẹ, biết tính con hay say xỉn, bà đã nhiều lần gọi điện nhắc nhở nhưng Thịnh vẫn chứng nào tật nấy, chẳng chịu sửa đổi. Thịnh hay nhậu vào ban đêm, còn ban ngày vẫn chăm chỉ làm lụng nên chưa bị chủ đuổi việc. Tính đến nay, Thịnh đã làm việc cho ông Thuận được 6 năm.
“Thi thoảng nó cũng gửi tiền về để tui lo thuốc men cho đứa út. Ngoài cái tật hay rượu thì tính tình Thịnh cũng không đến nỗi nào. Cả nhà tôi chỉ có độc 4 sào ruộng, ngoài ra chẳng có đất đai gì để trồng trọt, phát triển kinh tế. Mấy năm nay, nếu không có nó phụ giúp, một mình tôi chắc cũng phải chật vật lắm”, bà Đ thở dài.
Gia cảnh éo le
Bà Đ kể, vợ chồng bà có tất cả 5 người con (3 gái, 2 trai). Tuy nhiên, chỉ có người con gái đầu lành lặn, nết na; 4 người còn lại chẳng được vẹn toàn, người thì làm phiền lòng mẹ cha, người thần kinh, người nghiện rượu, người đang ung thư gần chết.
Người con gái thứ 2 của bà lấy chồng trong Huế. Được vài năm, hai vợ chồng này tay xách nách mang về xin cha mẹ cho ở chung để làm ăn. Ban đầu, cả gia đình chung sống vui vẻ với nhau tại căn nhà cấp 4 ven quốc lộ 1A (thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân). Thế nhưng niềm vui của vợ chồng bà Đ khi được đoàn tụ bên con cháu chẳng kéo dài được lâu. Thời điểm đó, con rể của bà Đ đi buôn gỗ nhưng chẳng biết anh ta làm ăn thế nào, khiến nợ nần chồng chất.
Trong lúc túng quẫn, vợ chồng người con gái thứ 2 đã lén lút thế chấp mảnh đất và căn nhà mặt tiền sát quốc lộ cho “xã hội đen”. Đến khi vỡ nợ, đôi vợ chồng này “cao chạy xa bay”, cắt đứt liên lạc với bà Đ. Chưa kịp hiểu vì sao con cái bỏ đi thì hàng chục “dân anh chị” kéo tới chửi bới, đòi nợ và đuổi cả gia đình bà Đ ra khỏi chính căn nhà của mình.
Căn nhà cũ ven quốc lộ của gia đình Thịnh đã bị vợ chồng anh chị cầm cố cho “xã hội đen”. |
Quá bức xúc vì con, lại bực tức vì bị đuổi khỏi nhà, ông Võ Xuân T (đã mất, chồng bà Đ) chống cự lại nhóm “xã hội đen” và xảy ra xô xát. Dù vậy, cuối cùng nhà bà Đ cũng bị đập phá tanh bành, cả gia đình phải vay mượn thêm tiền bạc của xóm giềng, rời ra phía góc vườn, dựng một căn nhà tạm để che mưa che nắng.
Bà Đ kể: “Trước khi cầm cố nhà cửa, vườn tược, con rể đã từng đánh chồng tui trọng thương vì chuyện tiền bạc. Sau khi cả hai bỏ đi, gia đình tui bị lấy mất đất mặt tiền, mới lâm vào cảnh cùng quẫn. Tui chẳng biết con cái làm ăn, nợ nần bao nhiều bên ngoài. Thế nhưng, mảnh vườn của tui có giá không dưới 2,5 tỷ theo giá thị trường hiện nay”.
Chán nản vì con cái, ông T tìm tới rượu để giải khuây. Cũng vì nhiều rượu, lại thêm việc vết thương cũ trên đầu tái phát nên ông T đã chết hơn 1 năm trước. “Nhắc đến con cái tui nghe mà não hết cả ruột. Không biết kiếp trước vợ chồng tui gây nên tội tình chi, mà kiếp này “trời đày” nhà tui phải chịu nhiều đau thương đến thế. Người xưa nói “trẻ cậy cha, già cậy con”, vậy mà đến khi vợ chồng tui già cả, bệnh tật thì chẳng có đứa con nào bên cạnh để nương nhờ””, bà Đ gạt nước mắt.
Sau cái chết của ông T, người con gái út (SN 1996) bỗng đổ bệnh ung thư thận, đến nay bụng đã phình to và khó lòng qua khỏi. Kế đó, người con trai kế út mắc bệnh thần kinh, phải nhập viện điều trị. “Có lẽ hoàn cảnh gia đình quá khốn khổ, Thịnh mới chán nản rồi tìm tới rượu cho khuây khỏa”, người mẹ suy đoán.
Do nhà neo người, con gái đầu ở xa, chưa lên kịp, nên đến nay bà Đ cũng chưa vào Huế thăm hỏi, xin lỗi gia đình nạn nhân. Bà cũng chưa có cơ hội vào gặp mặt đứa con để hỏi tường tận sự việc.
Mẹ nghi phạm chia sẻ: “Tui ở nhà mà ruột gan như lửa đốt, con gái thì bệnh nặng, cứ động một cái là lại la hét, quậy vì đau nên chẳng biết gửi ai trông coi giùm. Hôm rồi tui đã gọi cho đứa con gái đầu báo tin, bảo nó sắp xếp công việc đồng áng để lên phụ tui trông đứa em út. Khi nào nó lên thì tui vô Huế, đến thăm hỏi, xin lỗi gia đình nạn nhân và thắp nén nhang cho người đã khuất, đồng thời cũng ghé công an thử xin thăm con trai, xem tình hình của nó cho nhẹ lòng hơn”.
Theo Mộ Vân (Pháp Luật Việt Nam)








- Án tử chờ đợi kẻ ám sát Charlie Kirk, FBI công bố thêm video hiện trường (15:49)
- Antony đổi đời khi rời MU (15:46)
- Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân (15:43)
- Đỗ Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc ngày đầu đi học của cặp song sinh: "Khi đi hoành tráng, khi về mắt sưng" (15:39)
- Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam (15:35)
- Podcast: Vì sao bác sĩ nội trú giỏi? (15:22)
- Chủ tiệm vàng gốc Việt nổ súng đuổi băng cướp ở California (15:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu: Cảnh sát không thể kết luận nguyên nhân tử vong, mẹ đau đớn đến ngất xỉu (15:10)
- "1 ăn, 1 uống" dùng nhiều "tàn phá" hệ sinh sản nam giới còn nhanh hơn thuốc lá: Quen đến ngỡ ngàng (15:07)
- CIC bị hacker tấn công: Thẻ tín dụng ngân hàng có ảnh hưởng không? (15:03)




