-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Pháp luật
19/12/2015 15:46Giọt nước mắt mẹ già trong phiên xử sát thủ giết 4 người
Người mẹ của nạn nhân không ngừng lau nước mắt trong phiên tòa xét xử sát thủ Điểm. Bà thương cho số phận con trai, đồng thời thông cảm với cha mẹ của tên giết người hàng loạt.
Hôm ấy, phòng xử án lạnh lẽo, ít người dự khán. Xung quanh bị cáo là hàng chục cảnh sát bảo vệ, người thân của sát thủ không ai tham dự.
![]() |
Mẹ của nạn nhân Ngân cầm khăn giấy lau nước mắt khi nghe HĐXX đọc cáo trạng. Ảnh: Khánh Trung. |
Khi mọi người thắc mắc ba mẹ bị cáo không có mặt, bà như nói thay Điểm: “Nghe đâu ba mẹ nó ở quê nghèo lắm. Họ ở nhà lá, mưa dột không có chỗ trú thân. Họ đi làm thuê, làm mướn cho người ta ngày được vài chục nghìn thôi, ăn còn không đủ nữa lấy tiền đâu mà mua vé xe".
Bà tâm sự, không cha mẹ nào muốn con mình là người xấu, kẻ ác. Điểm giết người là lỗi của anh ta, pháp luật sẽ trừng trị, không vì lý do đó mà hận thù lây sang người thân của bị cáo. "Có đứa con như vậy chắc ông bà ở quê cũng đau khổ lắm", mẹ nạn nhân ngậm ngùi khi nghĩ về cha mẹ bị cáo.
![]() |
Sát thủ giết 4 người lạnh lùng nhận án tử. Ảnh: Khánh Trung. |
“Số thằng nhỏ khổ. Khi nó chết, gia đình bận bịu lo chuyện mai táng. Vài ngày sau đọc báo thấy người ta nói con trai tôi bị đồng tính mà đau lòng. Nó chết rồi còn bị người ta hàm oan”, đôi mắt người mẹ đỏ hoe khi nghĩ về nguyên nhân cái chết của con trai.
Đầu giờ chiều, trong lúc chờ xe tù chở bị cáo đến nghe tòa tuyên án, bà Đinh Thị Tâm (mẹ vợ của nạn nhân Lê Minh Hiệp, 32 tuổi) cũng chia sẻ lòng cảm thông với cha mẹ sát thủ. Bà nói: “Không biết giờ này cha mẹ nó ở quê thế nào? Người dân ngoài đó xì xào, bàn tán làm sao họ dám bước ra đường”.
Ngậm ngùi một lúc, bà nói tiếp: “Con rể tôi rất thương người, ai gặp khó nó đều giúp đỡ. Giá Điểm nói hoàn cảnh khó khăn, xin vài triệu thì Hiệp giúp liền. Bị cáo đoạt mạng con tôi để 2 cháu bơ vơ, vợ trở nên điên dại".
Khi chủ tọa tuyên án tử, bị cáo dửng dưng. Anh ta từ chối nói lời sau cùng, hàng chục cảnh sát đứng dậy làm nhiệm vụ, còng tay vội vã đưa về trại giam. Biết Điểm không có khả năng đền bù dân sự, người thân của các nạn nhân cũng không ai nói với ai lời nào, lặng lẽ, vội vã ra về cho kịp chuyến xe chiều.
Sát thủ giết 4 người muốn được thi hành án tử hình sớm
Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 10/8/2014, Trần Văn Điểm (ở Hải Dương) đến vòng xoay Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ (quận 6, TP HCM) chơi. Khi anh Trần Minh Phước (23 tuổi) đang phát cơm từ thiện thì Điểm đến xin cơm rồi phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, anh ta rút con dao Thái Lan đâm chết nạn nhân rồi bỏ trốn. Đêm 24/8/2014, Điểm gặp anh Lê Minh Hiệp (ở Quảng Ngãi) nên bắt chuyện làm quen. Thấy người đàn ông đồng tính đi xe tay ga đắt tiền, hắn nảy sinh ý định cướp. Hung thủ nói anh Hiệp chở đến nơi vắng vẻ để "quan hệ" rồi bất ngờ đâm hơn chục nhát khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Lấy xe và các tài sản khác của anh Hiệp, hung thủ chạy lên Tây Nguyên rồi ra Hải Phòng. Khi hết tiền, hắn làm quen với ông Phạm, hứa sẽ "chiều" người đàn ông đồng tính này. Tối 15/9/2014, gặp ông Phạm tại nơi vắng vẻ, Điểm rút dao đâm chết nạn nhân lấy xe máy và điện thoại di động. Anh ta bán số tài sản cướp được đón xe đò quay lại TP HCM mua dụng cụ giác hơi và chiếc xe đạp rồi xuống Bà Rịa - Vũng Tàu hành nghề với tên Hiếu. Ngày 14/12/2014, ngồi uống cà phê vỉa hè ở TP Vũng Tàu, Điểm nhìn thấy chủ quán đồ chay Nguyễn Hoàng Ngân (39 tuổi) đeo nhiều vòng vàng nên chủ động làm quen. Tối đó đến giác hơi cho anh Ngân, hắn xin ngủ nhờ rồi đâm chết nạn nhân cướp một số tài sản đem bán, đánh số đề. Ngày 20/12/2014, cảnh sát phát hiện Điểm tại một phòng trọ tại khu phố 4, phường Tân Tạo A (quận Bình Tân, TP HCM) nên tiến hành bắt giữ. |








- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (20:44)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (20:40)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (54 phút trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (1 giờ trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (1 giờ trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (1 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (2 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (2 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (2 giờ trước)




