-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
-
Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc
-
Lời kể người trong cuộc vụ hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
-
Manh mối khiến đối tượng "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội bị phát giác
-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
Pháp luật
12/04/2018 20:25Hiếp dâm tập thể thiếu nữ rồi lấy điện thoại của nạn nhân để đổi ma túy

Ngày 12/4, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên y án Trần Điền Duy (21 tuổi, quê tỉnh An Giang) 20 năm tù về tội " Hiếp dâm trẻ em ", 1 năm 6 tháng tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản"; tổng hợp hình phạt là 21 năm 6 tháng tù.
Liên quan tới vụ án, bị cáo Lê Ngọc Hưng (16 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) lãnh 10 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".
Theo HĐXX cấp phúc thẩm, bản án sơ thẩm đã tuyên đúng người, đúng tội tương xứng với hành vi phạm tội của 2 bị cáo. Vụ án không nảy sinh tình tiết mới nên không có cơ sở giảm án cho các bị cáo.
Theo bản án sơ thẩm, Duy và Hưng là bạn bè quen biết nhau khi tạm trú tại khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Hưng và Thị Linh (đã đổi tên nhân vật, SN 2001) kết bạn với nhau qua mạng xã hội từ giữa tháng 8/2016. Sau khi làm quen Hưng nhiều lần rủ Linh đi chơi. Linh đồng ý nhưng hẹn ngày nào được nghỉ sớm thì sẽ đi, vì em đang làm việc cho cửa hàng bán tranh thêu.
Tối ngày 21/8/2016, Hưng cùng Duy và Nguyên (không rõ lai lịch) đến đoạn đường trước cổng trường Trung học Nguyễn Thái Bình (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Khoảng 21h cùng ngày, Linh gọi điện cho Hưng rủ đến chở đi chơi.
Hưng và Nguyên chạy xe máy đến nơi Linh bán hàng. Lúc này, Hưng nảy sinh ý định đưa thiếu nữ vào nhà nghỉ để giở trò đồi bại liền rủ Duy cùng thực hiện.
Hưng nói dối với Linh đến nhà một người quen ở gần đó. Tin lời bạn, thiếu nữ đồng ý. Sau đó, Duy mượn xe của Nguyên để chở Lan và Hưng đến một nhà nghỉ thuộc khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An.
Khi đến nơi, Hưng tiếp tục nói dối đây là nhà nghỉ của dì mình để tránh Linh nghi ngờ. Sau đó, Duy về nhà trả xe cho Nguyên, còn Hưng đưa Linh vào phòng giở trò đồi bại. Khi thiếu nữ chống cự thì bị Hưng đánh rồi thực hiện hành vi giao cấu.
Lúc này, Duy quay lại nhà nghỉ, biết có 2 đối tượng buôn bán ma túy đang ở đây liền bàn với Hưng lấy điện thoại của Linh đi đổi ma túy. Hai thanh niên ép thiếu nữ đưa điện thoại để đi lấy ma túy về phòng.
Sau khi sử dụng ma túy, Duy yêu cầu Linh cho quan hệ tình dục. Khi thiếu nữ không đồng ý thì Duy hăm dọa, dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, hai thanh niên bỏ đi, bỏ Linh ở lại nhà nghỉ.
Linh mặc quần áo, xuống quầy tiếp tân nhờ chủ nhà nghỉ gọi điện cho người nhà. Sau đó, nạn nhân cùng người thân đến công an trình báo . Tại cơ quan chức năng, Trần Điền Duy và Lê Ngọc Hưng thừa nhận mọi hành vi phạm tội.
Theo Bảo Minh (Trí Thức Trẻ)








- Gió Ngang Khoảng Trời Xanh xuất hiện nhân vật hãm nhất (16:01)
- Bức ảnh chụp 2 chỉ vàng gây tranh cãi dữ dội (16:00)
- Có khoảng 800 triệu đồng, mua xe điện hay xe xăng thời điểm này? (16 phút trước)
- Mẫu iPhone 17 được ví như "chú vịt xấu xí" nhưng đáng xuống tiền nhất lúc này: Tiết kiệm được cả 10 triệu (19 phút trước)
- Án tử chờ đợi kẻ ám sát Charlie Kirk, FBI công bố thêm video hiện trường (23 phút trước)
- Antony đổi đời khi rời MU (26 phút trước)
- Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân (29 phút trước)
- Đỗ Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc ngày đầu đi học của cặp song sinh: "Khi đi hoành tráng, khi về mắt sưng" (33 phút trước)
- Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam (37 phút trước)
- Podcast: Vì sao bác sĩ nội trú giỏi? (50 phút trước)




