-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
-
Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc
-
Lời kể người trong cuộc vụ hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
-
Manh mối khiến đối tượng "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội bị phát giác
-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
Pháp luật
12/08/2015 07:05Hiếp dâm xong, kẻ thú tính còn hẹn ngày mai lại đến
Hơn một tháng nay, dư luận thôn 2 Kim Bông, xã Tấn Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội không ngừng bàn tán và bức xúc về hành vi hiếp dâm của đối tượng Hoàng Văn Mạnh (SN 1974, trú tại xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đối với chị Mai đang sống tạm trú tại địa phương này.
Hiếp dâm và cắn tím một bên ngực nạn nhân
Mặc dù, sự việc đã xảy ra cách đây hơn một tháng nhưng tâm trạng của chị Mai vẫn còn rất hoảng sợ. Đặc biệt, khi đối tượng xâm hại chị vẫn đang sống ngoài vòng vây của pháp luật.
|
Nơi đối tượng Mạnh gây tội ác với chị Mai. |
Tôi rất mong cơ quan chức năng có thể vào cuộc đưa sự việc ra ánh sáng và bắt kẻ xấu phải đền tội trước pháp luật”.
Cũng theo anh B. cho biết, sự việc xảy ra trong khoảng 0-1g đêm ngày 2.7. Khi đó, anh B. đang đưa con gái đi dự kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia trên Hà Nội, trong nhà chỉ có chị Mai.
“Sự việc xảy ra trong đêm nhưng vợ tôi lại sợ không dám gọi điện cho tôi.
Tới chiều hôm sau, tôi gọi về nhà thì vợ tôi tu lên khóc và kể lại sự việc. Tôi cấp tốc chạy về và đưa vợ tôi lên xã Tân Xá để trình báo, tố giác tội ác của tên Mạnh”, anh B. cho biết.
Vẫn còn hoảng sợ trước hành vi thú tính của Mạnh đối với mình, chị Mai run run kể lại: “Đêm hôm đó, đang nằm ngủ trên giường, tôi thấy có người gọi tên vợ chồng tôi từ cửa sổ phía ngoài đường.
Tôi im lặng không lên tiếng và rất sợ hãi. Sau khi hắn (Mạnh – PV) gọi liên tục 10-15 phút, tôi vẫn không thưa tưởng rằng hắn bỏ về. Tôi ra khỏi giường và bước ra phía cửa chính để nhìn ra ngoài xem hắn về chưa. Đang loay hoay cầm chùm chìa khóa, tôi bỗng giật bắn mình khi thấy hắn đang đứng phía sau tôi.
Hoảng sợ quá, tôi kêu lên nhưng hắn đã ôm chặt lấy tôi và đẩy tôi vào trong giường. Cố gắng đẩy hắn ra, nhưng do quá hoảng sợ, chân tay bủn rủn, không kêu to được… bị hắn làm nhục”.
Ngay sau khi thỏa mãn cơn cuồng dâm đối với chị Mai, Mạnh bình thản bước ra gian nhà ngoài, mở tủ lấy nước uống và đàng hoàng mở cửa chính ra về.
“Giở trò đồi bại với tôi xong, hắn biết chùm chìa khóa nhà ở gần đó. Hắn liền lấy ra mở cửa và còn nói với tôi là ngày mai lại ra”, chị Mai buồn bã kể lại.
Cũng theo chị Mai, trước đó vào chiều ngày 1/7, Mạnh có đi qua cửa hàng nhà chị và hỏi thăm dò chồng chị đi đâu: “Chiều hôm đó, Mạnh có hỏi tôi: “Chồng chị đi đâu rồi? tối có về nhà không?” để hắn sang bàn câu chuyện. Tôi cũng chỉ thưa là có về và có việc gì thì cứ nói với tôi cũng được. Nhưng, hắn vẫn bảo là tối qua”, chị Mai kể lại.
Anh B. cảm thấy rất rối lòng khi phải để vợ mình chịu tủi nhục: “Tôi vô cùng bức xúc và thương vợ mình phải chịu kẻ xấu làm nhục. Vợ tôi là người hiền lành, sống hết mực vì chồng con. Sức khỏe của cô ấy thì có phần yếu đuối hơn người khác. Từ ngày xảy ra chuyện, vợ tôi luôn trong trạng thái căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi và không cho tôi đi đâu xa nhà”.
Cũng theo anh B. cho biết, Mạnh còn cắn tím vùng ngực trái của chị Mai trong khi thực hiện hành vi hiếp dâm. Do chuyện có phần tế nhị, anh B. đã để vợ mình điều trị tại nhà. Tới nay, vết bầm tím đó đã gần hết nhưng nhiều khi vẫn còn đau nhức.
Chia sẻ với PV, anh B. cho biết, vợ chồng anh thuê đất ở thôn 2 Kim Bồng để mở quán ăn sáng vài tháng nay. Mạnh có một hai lần tới quán của gia đình ăn sáng. Ngoài ra, Mạnh không có mối quan hệ gì với gia đình.
Kẻ đồi bại vẫn sống ngoài vòng pháp luật
Bức xúc trước hành vi thú tính của Mạnh đối với vợ mình, anh B. đã đưa vợ ra CA xã Tân Xã để trình báo sự việc. Theo anh B. cho biết: “Trưa 2.7, tôi đã đưa vợ tôi lên xã trình báo tố cáo đối tượng Mạnh về hành vi hiếp dâm.
Trong buổi chiều 3/7, Mạnh đã gặp và xin lỗi gia đình anh B. về những hành vi tội lỗi của mình đối với chị Mai. Tại trụ sở CA huyện, Mạnh nhận lỗi, xin gia đình tha thứ và hẹn ngay tối hôm đó sẽ ra lại gia đình để xin lỗi.
“Tôi biết tôi sai, cho tôi xin lỗi, hôm đó, tôi uống quá chén” – anh B. kể lại lời xin lỗi của tên Mạnh.
Rất bức xúc trước hành vi bỉ ổi của Mạnh, nhưng vợ chồng anh B. vẫn luôn tin tưởng vào cách giải quyết phía đơn vị CA và nghĩ rằng Mạnh sẽ hối hận về việc mình đã làm. “Vợ tôi lúc đó cũng viết đơn tạm thời không kiện Mạnh để hắn được tại ngoại về nhà.
Tuy nhiên, đến hơn một tháng nay, hắn không có lời xin lỗi nào nữa. Tôi rất bức xúc và mong muốn cơ quan chức năng phải vào cuộc để bắt kẻ phạm tội và bồi thường nhân phẩm, sức khỏe cho vợ tôi”, anh B. bức xúc nói.
Trao đổi với PV, một đại diện công an xã Tân Xã (Thạch Thất, Hà Nội) cũng đã xác nhận có sự việc trên. “Ngay khi nhận được đơn trình báo của chị Mai, chúng tôi đã nhanh chóng gọi các bên liên quan đến làm việc.
Nhận thấy sự việc nghiêm trọng vượt quá khả năng giải quyết phía CA xã, chúng tôi đã mời CA huyện về thụ lý và lập hồ sơ để giải quyết sự việc trên”, một vị CA xã cho biết.
Tuy nhiên, theo anh B., đến nay sau hơn một tháng CA huyện Thạch Thất tiếp nhận vụ việc, gia đình vẫn chưa nhân được kết quả, thông báo gì từ cơ quan trên.
Cùng ngày, PV có cuộc gặp gỡ với ông Nguyễn Văn Chiến, Bí thư Chi bộ thôn 2 Kim Bông, xã Tân Xã về sự việc xảy ra tại địa phương. Ông Chiến cho biết, phía cá nhân ông và nhiều người trong thôn đã nắm được tình hình này.
Mọi người đều rất đồng tình muốn đưa sự việc ra ánh sáng, kẻ có tội phải được trừng trị nghiêm khắc dưới pháp luật.
Cũng theo ông Chiến cho biết, đối tượng Mạnh là một thành phần bất hảo tại địa phương. Mặc dù chưa có tiền án tiền sự nhưng Mạnh thường xuyên liên quan tới các vụ mất trật tự, đánh đập vợ con, rượu chè.
Đặc biệt, rất nhiều người trong thôn nghĩ Mạnh đang là con nghiện ma túy.
“Sau 2 ngày gây ra chuyện, tôi không nhìn thấy Mạnh ở thôn nữa. Nhiều người nghĩ Mạnh đã trốn về Bắc Cạn, quê bố rồi”, ông Chiến nói.
Theo Trần Kháng (Phunuonline.com.vn)








- Gió Ngang Khoảng Trời Xanh xuất hiện nhân vật hãm nhất (16:01)
- Bức ảnh chụp 2 chỉ vàng gây tranh cãi dữ dội (16:00)
- Có khoảng 800 triệu đồng, mua xe điện hay xe xăng thời điểm này? (14 phút trước)
- Mẫu iPhone 17 được ví như "chú vịt xấu xí" nhưng đáng xuống tiền nhất lúc này: Tiết kiệm được cả 10 triệu (17 phút trước)
- Án tử chờ đợi kẻ ám sát Charlie Kirk, FBI công bố thêm video hiện trường (21 phút trước)
- Antony đổi đời khi rời MU (24 phút trước)
- Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân (27 phút trước)
- Đỗ Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc ngày đầu đi học của cặp song sinh: "Khi đi hoành tráng, khi về mắt sưng" (31 phút trước)
- Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam (35 phút trước)
- Podcast: Vì sao bác sĩ nội trú giỏi? (48 phút trước)




