-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Pháp luật
18/01/2017 14:44Lời kể đầy nước mắt của mẹ nam sinh bị giết trước cửa nhà
![]() |
Sáng nay (18/1), gia đình, người thân và hàng xóm láng giềng đang chuẩn bị tổ chức tang lễ cho Trần Nguyễn Anh Phúc (trú 367 Lê Duẩn, Đà Nẵng). Nam sinh viên năm thứ 3, trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng này đã bị một nhóm thanh niên đâm chết ngay trước cửa nhà tối 17/1.
Không khí tang thương, đau đớn bao trùm lên ngôi nhà nằm giữa con phố trung tâm đang rộn ràng đón Tết. Mẹ nạn nhân khóc nấc: “Thằng Phúc hiền lành, dễ thương lắm, ai cũng quý nó. Nào ngờ đâu con tôi chết oan uổng vậy. Trong lúc giúp đỡ người bị nạn, con trai bị đâm chết dưới nhà mà tôi chẳng hề hay biết”.
Theo gia đình nạn nhân, tối 17/1, Phúc đang ở trên tầng thì có một thanh niên bị thương chạy thẳng vào nhà leo lên tầng hai cầu cứu. Thấy vậy Phúc đi xuống dưới xem có chuyện gì. Sau khi xảy ra va chạm với nhóm thanh niên lạ mặt, Phúc bị đâm tử vong ngay trước cửa nhà.
Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 19h45 tối 17/1, khi đang chạy xe trên đường Lê Duẩn, Nguyễn Việt Anh (16 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) xảy ra va quẹt với Đình Nguyên Kiệt (17 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê). Giữa Anh và Kiệt xảy ra xô xát, đánh nhau trước số nhà 367 Lê Duẩn.
Lúc này Kiệt gọi Phan Ngọc Bảo (22 tuổi, trú phường Chính Gián) đến trợ giúp thì Bảo gọi thêm Cao Tiến Hoàng (22 tuổi, trú phường Tham Thuận, quận Thanh Khê). Bảo, Hoàng cầm theo dao lê, và cây ba trắc.
Tới đây, cả ba cùng đuổi đánh Việt Anh, khiến Việt Anh bỏ chạy vào nhà 367 Lê Duẩn cầu cứu Trần Nguyễn Anh Phúc. Phúc sau đó ra khỏi nhà và xảy ra ẩu đả với Kiệt, thấy vậy Bảo chạy đến rút dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào lưng Phúc. Phúc tử vong ngay tại chỗ do vế thương làm đứt tĩnh mạch phổi. Sau khi gây án, cả ba bỏ trốn khỏi hiện trường.
Đến khoảng 1h ngày 18/1, Hoàng, Kiệt, Bảo đã đến cơ quan công an đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo Mỹ Tiên - Thùy Linh - Phạm Hiền (Tiền Phong)








- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (7 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (10 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (48 phút trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)




