-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
Pháp luật
10/09/2016 08:51Một phụ nữ tử vong tại nhà tạm giữ Công an huyện
![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Tối cùng ngày, trao đổi qua điện thoại với PV báo Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Bùi Bé Tư - Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định thông tin trên và cho biết: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với VKS tiến hành khám nghiệm và xác minh làm rõ. Bước đầu xác định nghi can tử vong do tự tử và đã thông tin cụ thể cho gia đình và gia đình đã nhận thi thể đưa về tổ chức tang lễ”.
Thông tin ban đầu cho biết ngày 3.9, chị H.T.T.H mang 1 chỉ vàng giả vào bán cho một tiệm vàng ở thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn, An Giang). Tiệm vàng sau khi kiểm tra phát hiện đây là vàng giả nên báo cho Công an huyện Thoại Sơn. Sau đó chị H bị Công an huyện Thoại Sơn bắt và tạm giữ tại nhà tạm giữ của Công an huyện Thoại Sơn để phục vụ cho công tác điều tra.
Sau ba ngày bị tạm giữ, đến ngày 6.9, N.V.B - chồng chị H nhận được tin báo chị H đã tử vong, nguyên nhân ngạt nước do tự tử bằng cách ngâm mình vào bồn nước trong phòng tạm giữ.
Ông B và người thân đã được mời đến Công an huyện Thoại Sơn làm các thủ tục nhận thi thể, đưa về quê an táng.
Phía Công an huyện Thoại Sơn cho biết vụ việc liên quan đến chị H là bắt quả tang, công an huyện mới tạm giữ, chưa khởi tố vụ án thì chị H tử vong.
Theo tìm hiểu, chị H có ba đứa con gái, trong đó hai bé gái còn nhỏ (khoảng sáu và bảy tuổi), gia đình khó khăn. Chị H sống bằng nghề bán trái cây, còn chồng làm thợ hồ.
Theo Long Xuyên (Pháp Luật TP.HCM)








- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (31 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (34 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (35 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (38 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (41 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (53 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (55 phút trước)