-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
Pháp luật
10/12/2018 08:06Nữ sinh thanh nhạc 19 tuổi kể chuyện hạ gục 2 tên cướp bằng võ Vovinam: 'Mình đạp ngã xe rồi đánh cho tới khi lấy lại được điện thoại mới thôi!'
Nữ sinh truy đuổi rồi đạp ngã 2 tên cướp giật điện thoại
Ngày 9/12, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đang tạm giữ Lê Duy Hoàng (19 tuổi) và Dương Đức Thuận (16 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.
Trước đó, khoảng 18h ngày 7/12, Hoàng và Thuận chạy xe máy trên Quốc lộ 51, hướng từ Đồng Nai về Vũng Tàu. Đến phường Mỹ Xuân (thị xã Phú Mỹ), Hoàng áp sát xe để Thuận giật 2 điện thoại của nữ sinh Huỳnh Thị Mỹ Tiên (19 tuổi, quê huyện Long Điền) để ở túi quần rồi tẩu thoát về hướng TP Bà Rịa.
Bám theo khoảng 500m, nữ sinh phát hiện chúng đang kẹt xe ở ngã tư. Tiên liền tăng ga áp sát rồi dùng hết sức đạp ngã xe khiến cả 3 ngã nhào, văng ra đường. Ngay sau đó, cô gái này gượng dậy đánh 2 đối tượng tới tấp và được người dân giúp bắt giữ giao cho công an phường Mỹ Xuân.

Dù vẫn còn ê ẩm người, tay chân bị trầy xước nhiều chỗ, Tiên bình tĩnh nhớ lại sự việc. Vào thời điểm trên, nữ sinh bọc 2 điện thoại trong túi quần trước bên trái. 2 thanh niên chạy xe Exciter màu vàng áp sát rồi thực hiện hành vi cướp giật. Tiên cố giật lại nhưng không được.
"Mình không giằng co nữa vì sẽ rất nguy hiểm khi chạy xe máy nhanh. 2 tên đó chạy lên phía trước, mình đuổi theo khoảng 500m tới ngã tư nhiều người qua đường. Vì chúng không nghĩ mình đuổi theo, nên tranh thủ thời cơ, mình lao lên đạp mạnh rồi cùng ngã xuống đường. Chứ mình cũng không dám bắt sống vì sợ đối tượng sẽ có hung khí" - Tiên kể.
Hoàng và Thuận bị té đau nên loạng choạng, Tiên xông tới vừa đánh túi bụi vừa hỏi điện thoại đâu. Dù nữ sinh hỏi rất nhiều lần nhưng 2 đối tượng đều phủ nhận. Tiên đánh tới khi nào chúng chịu nhận mới thôi.
"Chúng cứ bảo "Tụi em không lấy điện thoại, sao chị tông em?", nhưng mình lục trong túi quần chúng thì phát hiện ra 2 chiếc điện thoại của mình. Người dân lúc đó biết chuyện nên chạy ra giúp rồi trình báo công an. Mình muốn nhắn với các bạn nữ luôn biết cách bảo vệ bản thân, phải cảnh giác và suy nghĩ bình tĩnh khi gặp mọi tình huống".

Học vovinam từ nhỏ và đam mê xe phân khối
Xong xuôi mọi việc, Tiên gọi điện thông báo cho bố mẹ và gia đình. Mẹ Tiên la lên,"Sao không bỏ đi còn đuổi theo làm gì?". Tiên bắt đầu học Vovinam từ năm lớp 8. Với những chiêu thức Vovinam tích luỹ sẵn, đứng trước 2 tên cướp, Tiên bảo "máu điên" một khi đã nổi lên sẽ cho các đối tượng "biết tay".
"Mình định học chơi với bạn thui, nhưng học mấy tháng thầy cho vào lớp nâng cao học để thi đấu, mình thấy vui nên theo học. Mấy tên đó cũng không to cao mấy, mà mình cũng to con nên không sợ".
Mất điện thoại thì cũng không sao, nhưng cái chính trong đó chứa nhiều dữ liệu liên quan tới việc học thanh nhạc của nữ sinh. Bài thi, bài thu âm, những bản nhạc làm cùng bạn trên lớp, nếu để mất sẽ phải tốn nhiều thời gian làm lại.

"Nhiều người không học ngành của mình, nên sẽ không hiểu. Mình làm nhạc, tự đàn tự viết nhạc. Thường lúc rảnh rỗi mình làm nhạc trên điện thoại, nên nói đúng ra việc học trên trường phụ thuộc vào điện thoại hết. Trong đó toàn video mình hát thôi".
Hiện Tiên đang theo học 2 trường nhạc: Cao đẳng văn hoá nghệ thuật thành phố và Nhạc viện TPHCM. Đến giờ này, Tiên chơi được các nhạc cụ như piano, guitar, violin, organ... Năm 2017, Tiên nhận giải 3 thể loại nhạc acoustic do Nhà Văn hóa thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức.
Ước mong trong tương lai của Tiên là trở thành ca sĩ hoặc một... biker! Tiên đam mê moto và đang tham gia một hội moto tại Sài Gòn. Nữ sinh hay theo mọi người đi phượt để thoả mãn sở thích đặc biệt này.
"Mình thích moto lúc còn bé. Sau này lên thành phố mình mới có dịp giao lưu với mọi người ở hội moto. Hằng tuần mình vẫn hay offline nhóm. Mẹ mình vẫn hay bảo sao con gái lại chạy xe con trai. Nếu ở thành phố mình chạy moto thì nhiều người chỉ bảo cá tính, chứ cũng không đánh giá gì".
Hiện câu chuyện đánh cướp túi bụi của Tiên vẫn đang nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người vui vẻ gọi cô là "Con cháu của Hai Bà Trưng"!!! với sự bản lĩnh và "cái đầu lạnh" xử lý tình huống hợp lý.
Theo Minh Nhân (Helino)








- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (19:22)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (32 phút trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (43 phút trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (54 phút trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (55 phút trước)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (1 giờ trước)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (1 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (2 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (2 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (2 giờ trước)




