-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Pháp luật
16/05/2015 07:35Ông trùm đường dây mua bán 228 bánh heroin hầu tòa
5 bị cáo khác gồm Nguyễn Ngọc Thực (54 tuổi, Bắc Giang), Vũ Văn Cương (53 tuổi, Thái Nguyên), Chu Văn Tám (35 tuổi, Cao Bằng), Hoàng Thị Hương (46 tuổi, Cao Bằng), Trần Thị Nhâm (34 tuổi, Lạng Sơn) phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Hối lộ bất thành, ông trùm lái xe bỏ chạy
Cáo buộc thể hiện, khoảng tháng 9/2010, Lê Quang Đông quen Lềnh (khoảng 50 tuổi, ở Hòa Bình) – tổng kho chuyên cung cấp hàng trắng. Lềnh thỏa thuận giá bán heroin là 6.900 USD/bánh.
Chuyến hàng đầu tiên là vào đầu tháng 10/2010. Sau khi chốt giá 88 bánh heroin, Đông hẹn lấy hàng ở khu vực chợ Pà Cò, xã Mai Châu, Hòa Bình. Khoảng 23h cùng ngày, Đông giắt túi hơn 600.000 USD một mình điều khiển ôtô đến điểm hẹn lấy hàng.
Số hàng trên, hắn ta đem về cất giấu ở đống gỗ để đem tiêu thụ lấy tiền chênh lệch. Nhận thấy lợi nhuận khủng khiếp từ hàng cấm, đầu tháng 4/2013, Đông tiếp tục đánh chuyến hàng thứ hai với số lượng lớn hơn.
Theo lời khai, năm 1993, quá trình đào vàng tại huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn), Đông quen biết Bế Thị Dung (44 tuổi). Sau một thời gian mất liên lạc, cuối năm 2012, hai người gặp lại nhau tại Thái Nguyên. Tối trung tuần tháng 4/2013, Dung điện thoại cho Đông đặt mua heroin với số lượng lớn, giá 170 triệu đồng/bánh. Thấy món hời, Đông lập tức đồng ý và gọi điện cho Chua (con rể của Lềnh) đặt hàng 140 bánh heroin.
Nửa đêm 17/4/2013, ông trùm điều khiển ôtô để đánh chuyến hàng thứ hai. Nhận được ma túy, Đông lái xe về chở thẳng về Thái Nguyên.
![]() |
Bị cáo Đông và đồng bọn hầu tòa sáng 15/5. Ảnh: N.T. |
Ngay khi xuống xe, ông trùm tỏ ra biết lỗi, định nhét mấy tờ tiền vào túi một cảnh sát giao thông. Hành vi này bị tổ công tác kiên quyết từ chối, lập biên bản. Biết khó thoát, hắn vội bấm cửa ôtô và bỏ chạy. Tổ công tác lập tức đuổi theo, khống chế.
Tang vật thu giữ gồm: 140 bánh heroin, 180 viên ma túy tổng hợp, lắc đeo tay, đồng hồ Rolex...
Khám xét nơi ở, cảnh sát thu máy đếm tiền, cân tiểu ly, gậy điện, súng K59, 2 khẩu súng hơi, hộp tiếp đạn, 88 viên đạn...
Đông khai mua vũ khí về để phòng thân và tập bắn bia nhưng chưa sử dụng thì bị thu giữ.
30 phút, lời hơn 100 triệu đồng
Trong số khách hàng của Đông có Nguyễn Ngọc Thực (54 tuổi, ở Bắc Giang). Cơ quan điều tra làm rõ, Thực mua lại 31 bánh heroin với giá 170 triệu đồng/bánh. Tuy nhiên do hàng kém chất lượng, Thực trả lại Đông 3 bánh. Số hàng bị trả lại, ông trùm thẳng tay vứt xuống sông ném bỏ.
Qua điều tra, Thực khai số ma túy trên bán lại cho Nguyễn Thị Hằng (43 tuổi, ở Lạng Sơn) với giá chênh 5 triệu đồng/bánh. Nhưng khi bị bắt giữ, Hằng chỉ thừa nhận 1 lần mua của Thực 3 bánh heroin. Lần đó, chỉ trong thời gian 30 phút, Hằng bán lại cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 210 triệu đồng/bánh, thu lời 105 triệu đồng.
Quá trình điều tra, do đang mang thai nên Hằng được thay thế biện pháp tạm giam sang tại ngoại. Thừa cơ hội đó, nữ quái này kịp bỏ trốn.
Những nhánh khác trong đường dây ma túy này còn có Cương, Tám, Nhâm, Hương.
Điều lạ lùng là tại cơ quan điều tra, Đông khai dù đứng ra mua bán 88 bánh heroin trót lọt nhưng hắn không được hưởng lời đồng nào. Ông trùm khai, khi bán ma túy cho các đại lý cấp dưới (Thực, Hương, Cương...) thì bị nợ tiền hàng.
Trong vụ án này, lực lượng chức năng đang truy nã 2 nghi can. Đối với Lềnh, Chua và Dung do chưa xác định được nhân thân nên cơ quan điều tra không có cơ sở làm rõ để xử lý.








- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (12 phút trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (19 phút trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (24 phút trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (29 phút trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (1 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (1 giờ trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (1 giờ trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (2 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (2 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (2 giờ trước)




