-
Khoảnh khắc người đàn ông bị điện giật tử vong khi rửa xe ở TPHCM: 5 giây ám ảnh
-
Cuộc sống hiện tại của nạn nhân vụ tạt axit chấn động 9 năm trước
-
Cắt tinh bột để giảm cân, người phụ nữ "trả giá đắt" trong bệnh viện vì cùng lúc mắc 2 bệnh
-
Chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách sẽ đối diện mức án nào?
-
Toàn cảnh các vụ triệt phá băng, ổ nhóm giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa
-
Bé gái 15 tuổi bất ngờ mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp
-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
Pháp luật
25/06/2024 09:59Thế chấp nhà ở ngân hàng, bị 'bán' 11 tỉ đồng mà không hay biết
Ngày 24-6, một nguồn tin cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã chuyển đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Mỹ (ngụ quận 6) đến Công an quận 6 để giải quyết theo thẩm quyền.
Theo đó, bà Nguyễn Thị Mỹ đã có đơn tố giác công chứng viên N.H.P.N. của Phòng Công chứng số 7 (quận 6), ông N.H.L.Đ. (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) và một số cá nhân làm việc tại chi nhánh một ngân hàng thương mại.
Trong đơn, bà Mỹ cho biết những người này đã có hành vi cấu kết chiếm đoạt tài sản là quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất của bà tại căn nhà trên đường Hậu Giang, quận 6.
Bà Mỹ cho rằng Công an quận 6 chưa quyết liệt trong quá trình xác minh, điều tra nên gửi đơn đề nghị công an làm rõ vụ việc.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Mỹ cho biết năm 2019, do cần tiền kinh doanh nên bà thế chấp căn nhà đang ở trên đường Hậu Giang cho một ngân hàng có chi nhánh ở quận Tân Bình để vay tiền.
Sau đó, tháng 9-2023, bà Mỹ phát hiện có một hợp đồng công chứng đặt cọc 11 tỉ để mua lại chính căn nhà của bà. Hợp đồng này ký ngày 29-11-2021 tại Phòng Công chứng số 7 với nội dung bên đặt cọc là ông N.H.L.Đ, bên nhận cọc là bà Mỹ.
Một tháng sau khi phát hiện sự việc, bà Mỹ gửi đơn tố giác đến Công an quận 6. Tháng 1-2024, Công an quận 6 ra thông báo kết luận giám định cho thấy chữ ký và dấu vân tay hợp đồng đặt cọc thực hiện tại Phòng Công chứng số 7 không phải là của bà Mỹ.
Tháng 3-2024, Công an quận 6 ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" vì cho rằng hành vi giả mạo chữ ký, dấu vân tay của bà Mỹ trong hợp đồng đặt cọc không cấu thành tội phạm.
Trao đổi với phóng viên, bà Mỹ cho biết có người đã giả mạo bà ký hợp đồng công chứng và các cơ quan chức năng đã làm rõ điều này. Từ đó, bà Mỹ cho rằng sự việc có dấu hiệu tội phạm hình sự nên làm đơn tố giác đến Công an quận 6, Công an TP HCM, kiến nghị tiếp tục làm rõ vụ việc.
"Sau khi có thông báo của Công an quận 6, tôi làm đơn tố giác đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý, tránh bỏ lọt tội phạm và bảo vệ quyền lợi của tôi là chủ căn nhà đang thế chấp, tránh nguy cơ bị mất nhà" - bà Mỹ nói.
Theo Phạm Dũng (Nld.com.vn)








- Sau nhiều năm bị "coi như trò cười", cuối cùng chiếc iPhone này đã có thể đuổi kịp các lão làng Android (08:30)
- Cuộc sống hiện tại của nạn nhân vụ tạt axit chấn động 9 năm trước (08:21)
- Dưới 600 triệu đồng mua Skoda Slavia, Toyota Vios hay Honda City đều bản ‘full’, bảng bóc tách này sẽ giúp bạn dễ lựa chọn hơn (08:20)
- "Quả tạ" lớn của nhạc sĩ đắt show nhất Vbiz hiện nay (08:20)
- Cắt tinh bột để giảm cân, người phụ nữ "trả giá đắt" trong bệnh viện vì cùng lúc mắc 2 bệnh (08:16)
- Hình ảnh cuối cùng của Vu Mông Lung trước khi qua đời vì ngã lầu ở tuổi 37 (08:10)
- Chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách sẽ đối diện mức án nào? (08:09)
- Qatar có thể đáp trả cuộc tấn công của Israel bằng cách nào? (08:03)
- Dự báo thời tiết 12/9/2025: Hà Nội nắng gián đoạn, TPHCM chiều tối có mưa giông (40 phút trước)
- Toàn cảnh các vụ triệt phá băng, ổ nhóm giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa (43 phút trước)