-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
Pháp luật
27/07/2022 13:48Uống thuốc độc tự tử trước khi ra đầu thú, nghi phạm sát hại vợ tử vong
Trưa 27/7, Công an TP.Thủ Đức cho biết Trần Hữu Phúc, thủ phạm sát hại vợ, chị S.T.C.T. (23 tuổi) đã tử vong.
Thông tin trên VietNamNet, nghi can giết vợ trong phòng trọ tại TP Thủ Đức, là Trần Hữu Phúc (21 tuổi, quê An Giang) vừa tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.
Theo Công an TP.Thủ Đức, khi lẩn trốn ở An Giang, Phúc có uống thuốc độc tự tử rồi đến Công an địa phương đầu thú, khai báo hành vi giết vợ.
Công an địa phương đã thông báo cho Công an TP.Thủ Đức và đưa Phúc vào cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, tuy nhiên mới đây nghi can này đã tử vong.

Như đã đưa tin, chiều 25/7, Công an TP.Thủ Đức cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra đối tượng gây ra vụ án mạng tại căn nhà trọ trên đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu.
Trước đó, tối 24/7, người nhà phát hiện chị Sơn Thị Th. (23 tuổi) tử vong trên gác gỗ tại phòng trọ ở đường Ngô Chí Quốc, khu phố 2, phường Bình Chiểu.
Khi nhận tin báo, công an vào cuộc điều tra và nghi ngờ nghi can là Trần Hữu Phúc (chồng chị Th), do người này đã 'biến mất'.
Từ điều tra hiện trường và các biện pháp nghiệp vụ khác, công an xác định Phúc đã bóp cổ, giết vợ và hiện nghi can bỏ trốn nên tổ chức truy bắt.
Người thân trong gia đình cho biết, vợ chồng Phúc có mâu thuẫn trong cuộc sống. Một tuần trước khi xảy ra án mạng, vợ chồng Phúc cự cãi lớn tiếng, xô xát; Phúc bóp cổ chị T. nhưng được mọi người can ngăn.
Sau vụ việc lần đó, Phúc uống thuốc tự tử nhưng hàng xóm phát hiện chở đến bệnh viện cấp cứu nên giữ được mạng sống.








- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (31 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (34 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (35 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (38 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (41 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (53 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (55 phút trước)