-
Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ của 2 phó chủ tịch UBND tỉnh
-
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ 1.300 tỷ đồng để chiêu mộ bác sĩ nội trú: Bao trọn học phí hơn 900 triệu đồng/năm, còn phát thêm 10 triệu/tháng
-
Dự báo thời tiết 11/9/2025: Miền Bắc có nơi mưa lớn, Hà Nội nắng gián đoạn
-
Vặn tay ga xe máy đang sửa, bé trai 7 tuổi lao xe lên vỉa hè tử vong thương tâm
-
Đồng minh thân cận của ông Trump bị ám sát ngay giữa sân trường đại học
-
Tử vi hàng ngày 11/9/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Mão may mắn
-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
Pháp luật
27/02/2015 08:53Vạch tội ác 2 kẻ giết bạn gái rồi thay nhau hiếp, đốt xác
Sau khi bóp cổ chị Mai tới bất tỉnh, Hoài và Khanh thay nhau thực hiện hành vi đồi bại. Cả 2 khiêng xác ra rừng tràm châm lửa đốt rồi bỏ về.
Theo cơ quan công an, chiều 18/2 (tức 30 Tết), vụ cháy xảy ra tại phía sau của một xưởng chế biến gỗ ở ấp Lộ Đức (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) nhưng đã được công nhân và người dân nhanh chóng dập tắt. Hai ngày sau khu vực này tiếp tục xảy ra cháy. Lúc này công nhân khi dập lửa phát hiện một xác phụ nữ gần đám cháy, cạnh đó có một xe máy tay ga.
Nhận được tin báo, công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nghi vấn ban đầu đây là một vụ án mạng lên công an huyện Trảng Bom đã báo cáo lên Phòng PC45 công an tỉnh Đồng Nai đề nghị phối hợp điều tra làm rõ thủ phạm.
|
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. |
Người thân của nạn nhân cho biết, sáng 18/2, Mai rời nhà bằng xe máy Air Blade. Khi đi chị mang theo điện thoại iPhone 4, đến tối không thấy về nên gia đình đi tìm.
Xác định đây là một vụ án hết sức nghiêm trọng nên lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các phòng nghiệp vụ nhanh chóng truy bắt hung thủ. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi công an xác định nơi phát hiện tử thi là hiện trường giả, hung thủ từ hai người trở lên và rất có thể quen biết với nạn nhân. Từ đây, các trinh sát nhanh chóng sàng lọc những tên nghi vấn.
Thu thập thông tin, công an điều tra xác định tại xưởng gỗ phát hiện xác chị Mai đã ngưng hoạt động để nghỉ Tết nhưng vẫn có 2 bảo vệ trông coi xưởng là Lương Tấn Khanh (38 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) và Bùi Thanh Hoài (29 tuổi, ngụ huyện Tân Thạnh, Long An). Hai người này nhanh chóng bị công an đưa vào “tầm ngắm” để điều tra.
Vạch trần tội ác ghê tởm
Chiều 20/2, lực lượng phá án đã mời Khanh và Hoài về trụ sở công an làm việc. Ban đầu cả hai đều quanh co chối tội và cho rằng mình không liên quan đến cái chết của chị Mai.
Tuy khi kiểm tra thân thể của Hoài, công an phát hiện có nhiều vết xước giống như bị tay cào. Ngoài ra, khi được hỏi về việc chiếc xe máy của nạn nhân lại ở tại xưởng gỗ nơi cả hai làm bảo vệ thì cả hai lúng túng. Lúc này cả hai mới chịu cúi đầu nhận tội.
Theo lời khai của hung thủ, sáng 18/2, Hoài, Khanh, chị Mai và một số công nhân tổ chức ăn nhậu tại một xưởng gỗ ở ấp Lộ Đức. Khi nhậu, Hoài và Khanh nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị Mai. Sau khi nhậu xong, Khanh và Hoài rủ chị Mai về khu nhà ở công nhân của mình.
Tại đây, Hoài đòi giở trò đồi bại, nhưng bị nạn nhân chống cự lại. Thấy vậy, Khanh liền chạy lên giúp sức giữ tay, chân để Hoài bóp cổ nạn nhân đến bất động. Tiếp đó, Hoài và Khanh thay nhau thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó cả hai khiêng xác nạn nhân ra ngoài vườn tràm đốt xác phi tang nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.
Trước khi đốt xác, Hoài và Khanh tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm với nạn nhân thêm một lần nữa. Hoài lấy chiếc điện thoại iPhone 4 của nạn nhân cất giấu. Sau đó, chúng khiêng xác nạn nhân đặt vào đống mùn gỗ, châm lửa đốt rồi bỏ vào nhà. Khoảng một tiếng sau, hai hung thủ quay lại kéo xác nạn nhân giấu vào đám cỏ cách đó khoảng 40 m rồi dùng cỏ phủ lên.
Hai hung thủ tạo nên một đám cháy lớn rồi gọi điện báo cho chủ xưởng gỗ biết. Mọi người ở khu vực cùng tham gia dập lửa và phát hiện chiếc xe máy Air Blade dựng gần đám cháy. Không biết xe máy là của ai nên chủ xưởng gỗ đã mang giao lại chiếc xe cho công an xã giải quyết. Sáng hôm sau, Hoài đến chỗ giấu xác kéo nạn nhân xuống một hố sâu gần đó rồi lấy bao mùn cưa đè lên.
Sáng 20/2, lửa tiếp tục cháy nên Hoài báo cho chủ xưởng gỗ cùng mọi người tổ chức dập lửa. Trong lúc dập, Khánh “vô tình” phát hiện thấy xác nạn nhân nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Tuy nhiên toàn bộ “màn kịch” của hai kẻ thủ ác đã bị cơ quan công an nhanh chóng vạch trần.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trao thưởng đột xuất cho Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai mỗi đơn vị 5 triệu đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án mạng nghiêm trọng trên.
Theo Vũ Hội (Pháp Luật TPHCM)








- Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ của 2 phó chủ tịch UBND tỉnh (07:35)
- Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ 1.300 tỷ đồng để chiêu mộ bác sĩ nội trú: Bao trọn học phí hơn 900 triệu đồng/năm, còn phát thêm 10 triệu/tháng (07:29)
- Dự báo thời tiết 11/9/2025: Miền Bắc có nơi mưa lớn, Hà Nội nắng gián đoạn (07:25)
- Vặn tay ga xe máy đang sửa, bé trai 7 tuổi lao xe lên vỉa hè tử vong thương tâm (07:20)
- Đồng minh thân cận của ông Trump bị ám sát ngay giữa sân trường đại học (07:10)
- Nghệ sĩ Thương Tín không thể đi lại, diện mạo thay đổi gây chú ý (56 phút trước)
- Hé lộ bức thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi cô giáo cũ (1 giờ trước)
- TP.HCM dự kiến không cho trẻ tan học trước 16h30 (1 giờ trước)
- 11 tính năng đưa iPhone 17 Pro vươn tầm flagship mới, thách thức các đối thủ (1 giờ trước)
- Nữ diễn viên phim Mưa Đỏ lên tiếng tin thông tin "có vấn đề" nên bị chồng ly hôn (1 giờ trước)




