-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
Pháp luật
30/01/2019 08:29Vụ tài xế taxi bị cứa cổ tử vong nghi do cướp: Khách lên xe không gọi qua tổng đài
Có mặt tại hiện trường, một tài xế chạy cùng hãng taxi với nạn nhân chia sẻ với PV, nạn nhân tử vong là Nguyễn Văn D. (26 tuổi, quê ở Sóc Sơn, Hà Nội).
"Theo tôi được biết cậu ấy mới cưới vợ năm ngoái, chạy taxi ở trên Sóc Sơn nhưng nay đi xuống Hà Nội từ chiều. Khoảng hơn 6h tôi gặp cậu ấy ở đường Hoàng Quốc Việt vậy mà giờ lại nằm đây, khổ thân Tết nhất rồi. Khi tôi tới hiện trường, một số anh em nói trên xe vẫn còn con dao và máu. Chắc là cậu ấy bị cứa cổ từ trên xe rồi cố gắng mở cửa chạy ra được một đoạn để kêu cứu thì gục ngã và tử vong", người đồng nghiệp chia sẻ.

Người đồng nghiệp này cho hay, khách gọi xe taxi này là khách vẫy dọc đường chứ không phải là khách đặt tổng đài.
"Qua tìm hiểu, khách vẫy từ đường Phạm Hùng vào đến cổng phụ trước cửa sân vận động Mỹ Đình thì xảy ra sự việc đau lòng", người tài xế này cho hay.
Một trong những người chứng kiến sự việc là anh Nguyễn Văn Hùng (ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, khi nam tài xế này chạy được 5m, cách chỗ taxi dừng thì nằm gục, sau đó lịm hẳn. Anh nghi nạn nhân bị khách cứa cổ để cướp xe.

Còn theo chia sẻ của người thân, nạn nhân đã có vợ và 1 con trai. Hiện vợ nạn nhân đang mang bầu cháu bé thứ 2.
"Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, D. chở khách từ Sóc Sơn xuống Hà Nội, trả khách ở bến xe Mỹ Đình. Sau đó anh di chuyển từ bến xe Mỹ Đình sang Sân vận động thì gặp nạn", một người thân của nạn nhân đau đớn kể.
Cũng theo người thân nạn nhân, D là người rất hiền lành, chịu khó làm việc. Dù đã 24 Tết, nhưng D. vẫn cố chạy xe để đưa tiền cho vợ sắm Tết.
Theo đại diện hãng xe Linh Anh, qua trích xuất từ định vị GPS, lái xe Nguyễn Văn D. (SN 1993) đón khách từ Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Đa ngành Sóc Sơn (gần khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội).
Sau đó, anh D. trả khách ở đường Nguyễn Hoàng giao với Phạm Hùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Dừng tại đây 2 phút, anh Duy di chuyển xe ra khu vực sân vận động Mỹ Đình và xảy ra sự việc.

Trước đó, vào khoảng 19h tối 29/1, tại cổng phụ sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, (phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội), một nam tài xế taxi hãng Linh Anh bất ngờ mở cửa xe lao ra ngoài đi được một đoạn thì gục ngã dẫn đến tử vong.
Ngoài người tài xế, một số người còn thấy 2 bóng người khác bỏ chạy khỏi chiếc xe taxi này. Ngay sau khi nhận được thông tin Công an phường Phú Đô và Công an quận Nam Từ Liêm có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân sự việc.
Theo Minh Ngọc (Helino)








- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (18:21)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (18:06)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (46 phút trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (50 phút trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (1 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (1 giờ trước)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (1 giờ trước)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (2 giờ trước)




