-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Pháp luật
01/03/2018 07:29Xót cảnh người mẹ nhí 13 tuổi chăm con trai 1 tháng tuổi không có bố vì bị xâm hại tình dục
Xót cảnh người mẹ nhí chăm con gái nhỏ
Ngày 26-2, chúng tôi quay trở lại thăm gia đình chị T.T.X (SN 1968, ngụ TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) sau khi bé N. (SN 2003) bị người đàn ông có vợ con dụ dỗ, xâm hại tình dục đã sinh được bé trai hơn một tháng tuổi.

Ngồi một góc tại căn nhà xập xệ, ẵm bé trai trên tay, N. vừa dỗ bé, vừa tập tành hát ru để con được ngon giấc. Vì còn quá nhỏ, khi tính đến thời điểm sinh con, bé N. chỉ mới 14 tuổi nên việc trở thành một người mẹ khiến em khá lạ lẫm. Bé N. cho biết: "Em cũng không biết làm sao để chăm con cho tốt, tất cả em phải nhờ mẹ chỉ bảo. Giờ em đã có con, em không được buồn nữa mà phải cố gắng để sau này đi làm kiếm tiền nuôi con em nữa".

Nhìn thấy đứa con gái tội nghiệp khi phải làm mẹ ở cái tuổi còn đi học chữ, chị X. không giấu được xúc động, chị cho biết, bé N. rất thương con, từ lúc sinh bé trai đến giờ suốt ngày cứ quấn quýt bên con.
"Thấy nó thương con mà tôi xót quá, không biết những ngày tháng sau này hai mẹ con nó sẽ như thế nào nữa. Giờ bố đứa bé không có, mẹ thì chỉ mới 14 tuổi, có biết cái gì đâu. Đến việc ăn uống hàng ngày của con bé tôi còn phải lo lắng mà", chị X. nghẹn ngào nói.

Theo chị X., vì bé N. còn nhỏ, cuộc sống cũng khá khó khăn nên gia đình không đủ điều kiện để chăm sóc tốt cho em nên đứa cháu ngoại chưa tròn 1 tháng tuổi, bé N. đã hết sữa, giờ phải bú hoàn toàn bằng sữa bình.
"Cũng may thằng bé dễ, lại trộm vía nên giờ cũng kháu khỉnh lắm, chỉ tiếc là sau này lớn lên, nó sẽ thiệt thòi rất nhiều", chị X. tâm sự.
"Em mong con em được đủ đầy để bù lại nó không có cha"
Dù chỉ mới 14 tuổi nhưng so với những đứa trẻ cùng trang lứa, N. đã chững chạc hơn rất nhiều khi em hiểu rằng, giờ cuộc sống của em không còn là một đứa trẻ chỉ biết ăn học, em còn có một đứa con trai đang ngày một lớn lên.
N. tâm sự: "Em rất muốn đi học tiếp nhưng giờ em đi học thì ai lo cho con của em. Em chỉ mong mau khỏe, có thể xin giúp việc hay đi phụ bán quán để có tiền mua sữa cho con mà thôi".

"Ông ấy (bố đứa bé) sau khi em sinh con cũng có đến thăm và mua cho con em được 2 hộp sữa. Em đặt tên bé là Q.K., hi vọng sau này nó lớn lên, sẽ không mặc cảm vì thiếu cha, mẹ lại còn quá nhỏ như em", bé N. nghẹn ngào nói.
Thương con, thương cháu, chị X. phải gác lại công việc làm thêm để ở nhà phụ giúp bé N. nuôi đứa cháu ngoại. Theo chị X., ban ngày chị phụ con trông cháu, lo nấu cháo, sữa tã cho bé K., canh cho N. ngủ sau khi em thức trắng đêm để chăm con.

"Cũng may thằng bé dễ, cứ đói bụng là òa khóc để mẹ kiếm sữa cho bú, chứ không có kén lắm. Cứ một tuần là bé uống hơn lon sữa, giờ gia đình chị cũng cố gắng làm lụng, kiếm thêm tiền để mua sữa cho cháu. Dù sao thằng bé cũng do con N. mang nặng đẻ đau, nó đâu có tội tình gì đâu", chị X. tâm sự.
Nói về những ngày tháng sắp tới, bé N. và chị X. cho biết mong muốn Cơ quan CSĐT Công an TP Mỹ Tho nhanh chóng làm rõ vụ việc, trả lại công bằng cho bé N.
"Phía Công an có nói sau khi em sinh em bé sẽ đến lấy ADN để đi xét nghiệm, do em sinh trước Tết nên đợi qua năm phía Công an mới tới. Em chỉ mong mọi việc được làm rõ thôi ạ", N. cho biết.
Như trước đó chúng tôi đã thông tin, ngày 8-12 chị T.T.X đã gởi đơn cầu cứu đến Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM để nhờ sự giúp đỡ khi con gái chị là bé N. (13 tuổi) bị B. (SN 1979) dụ dỗ xâm hại tình dục.

Qua lời kể của chị X., vào ngày 23-11-2016, trong lúc chị đi nằm viện do bệnh cũ tái phát, bé N. vào bệnh viện chăm sóc cho chị thì có hai bạn học của N. đến rủ về nhà chơi. Tuy nhiên, khi về nhà bạn ở huyện Chợ Gạo, C.T.B (SN 1979, ngụ xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo) - hàng xóm của bạn bé N. đã dụ dỗ và quan hệ tình dục với em.
Đến cuối tháng 6-2017, khi bé N. có dấu hiệu nôn ói, biếng ăn, bụng to lên bất thường thì chị X. mới phát hiện, lúc đó N. đã mang thai 18 tuần tuổi. Quá bức xúc trước việc con mình bị dụ dỗ rồi có thai, lại bị quấy rối nên ngày 16-10-2017 chị X. đã làm đơn tố cáo C.T.B. đến Công an phường 4, TP Mỹ Tho.
Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an TP Mỹ Tho đã lấy lời khai các bên, tuy nhiên đợi bé N. sinh em bé mới tiến hành lấy ADN xét nghiệm để làm rõ. Tính đến thời điểm bé N. bị xâm hại tình dục dẫn đến có thai, em chưa đủ 13 tuổi.
Theo Văn Tiến (Thời Đại)








- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (6 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (9 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (47 phút trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)




