-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
Pháp luật
24/05/2019 17:53Y án tử hình sát thủ bắn giám đốc doanh nghiệp bằng 6 viên đạn
Ngày 24/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, tuyên y án tử hình 2 bị cáo Nguyễn Sỹ Đạt (48 tuổi, ở Hà Nam) và Lê Việt Hoàn (38 tuổi, quê Nam Định) về các tội Giết người, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Liên quan vụ án, HĐXX cấp phúc thẩm cũng tuyên y án 20 năm tù đối với Lê Thái Duy (31 tuổi, ở TP Lào Cai) về 2 tội danh trên.
Theo bản án, ông Lê Hữu Trí (nạn nhân trong vụ án, giám đốc doanh nghiệp) nợ Nguyễn Sỹ Đạt một khoản tiền. Chuyện vay nợ chưa giải quyết xong nên hai gia đình xảy ra xích mích.

Thời gian ở trong tù, Đạt bị đánh gãy xương sườn nên nghi ông Trí là người đứng đằng sau. Lúc ra tù, Đạt lại nghe tin đồn ông Trí có quan hệ với vợ mình nên hắn nuôi ý định trả thù.
Giữa năm 2016, biết Lê Việt Hoàn từng bị đàn em của ông Trí chém bị thương nên Đạt đã thuê đồng phạm sát hại đối thủ với giá 500 triệu đồng. Hoàn rủ Lê Thái Duy cùng tham gia.
Ngày 4/7/2016 (tức mùng 1/6 âm lịch), Hoàn và Duy mang theo súng, đi xe máy đến khu vực miếu Thổ Thần (ở phường Thanh Châu, TP Phủ Lý) chờ ông Trí. Họ mặc áo chống nắng, che biển kiểm soát xe máy để tránh bị phát hiện.
Chờ vị giám đốc quay ra, Hoàn rút súng bắn hết 6 viên vào người ông Trí. Do bị thương nặng ông Trí đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau một tháng điều tra, cảnh sát đã bắt nhóm gây án.
Tại phiên tòa sơ thẩm cuối 2018, Nguyễn Sỹ Đạt chối tội, phủ nhận vai trò chủ mưu. Đạt khai do trước đó Hoàn nói bị đàn em của ông Trí chém, Hoàn muốn đánh đối phương gãy chân để trả thù. Đạt khai bị cáo không đưa súng cho Hoàn để ám sát ông Trí.
Tuy nhiên, ở phiên phúc thẩm, HĐXX xét thấy 3 bị cáo không đưa ra được tình tiết mới để làm căn cứ kháng cáo nên tuyên y án.
Theo Hồng Đăng (Tri Thức Trực Tuyến)








- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (17:50)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (17:37)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (17:33)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (17:30)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (17:20)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (17:12)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (1 giờ trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)
- Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn! (1 giờ trước)
- Điều Apple không nói khi ra mắt iPhone 17 (1 giờ trước)




