-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Sao 360°
08/05/2020 13:41Bà xã Đăng Khôi đã hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung, trước khi ra về vẫn không quên có hành động đẹp với các y bác sĩ
Hôm nay (8/5), Thủy Anh - bà xã Đăng Khôi đã chính thức hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung tại Cần Thơ sau chuyến bay trở về từ Singapore. Trước khi trở về nhà, cô vẫn không quên cùng mọi người ở khu cách ly trao tặng hoa cho các y bác sĩ, bộ đội và số tiền hơn 30 triệu đồng để hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19. Ngoài ra, bà xã Đăng Khôi còn dành chia sẻ dài để gửi lời cám ơn tới các cán bộ tại khu cách ly tỉnh Cần Thơ thông qua trang cá nhân: "14 ngày trước, chuyến bay đưa cả đoàn từ Singapore đã hạ cánh thành công tại sân bay Cần Thơ, mang theo cái thở phào nhẹ nhõm của tất cả mọi người ở đây. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho những ngày tháng cách ly, dù không kỳ vọng quá nhiều.
Nhưng thực sự, 2 tuần ở nơi đây, cái suy nghĩ "phải đi cách ly" dường như nó không hề khiến mọi người cảm thấy ngột ngạt, sợ hãi như người ta vẫn nói. Trái lại, với nhiều người, trong đó có Thủy Anh, ở trong trung tâm cách ly này là một khoảng thời gian rất đỗi yên bình và thoải mái. Cảm ơn tất cả các bác sĩ, những người đã luôn ở bên chúng tôi trong suốt 2 tuần để theo dõi sức khỏe, cập nhật mọi dấu hiệu để chúng tôi biết rằng mình luôn được an toàn khỏe mạnh. Cảm ơn các chiến sĩ, những người lính đã trở thành các "anh nuôi" giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, trở thành những người bạn; để chúng tôi luôn cảm thấy an toàn ở khu cách ly này.
Chúng ta ở đây vì một điều không ai mong muốn: Covid-19, nhưng vì đại dịch này, có nhiều điều khiến mọi người hiểu hơn, cảm thông và chia sẻ với nhau hơn. Thay mặt mọi người, Thủy Anh muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả đội ngũ bác sĩ, chiến sĩ và những người đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này. Một bó hoa tươi thắm thay lời cảm ơn gửi tới các chiến sĩ, một số tiền đóng góp của tập thể bà con khu cách ly ủng hộ phòng chống dịch Covid trao cho Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. Chúng tôi xin tri ân".




Được biết, từ ngày hôm qua (7/5), Đăng Khôi cùng các con đã lái xe xuống Cần Thơ để đợi đón bà xã Thủy Anh trở về nhà. Nói về việc làm đầu tiên sau khi rời khu cách ly, Thủy Anh cho biết cô sẽ ôm chồng, ôm con thật chặt. Đã rất nhiều lần cô khóc khi nghe con nói "con nhớ mẹ, con mơ thấy mẹ". 14 ngày tại khu cách ly, Thuỷ Anh luôn lan truyền những năng lượng tích cực, thường xuyên "update" những hoạt động thường ngày chia sẻ với mọi người.

Theo An (Trí Thức Trẻ)








- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)




