-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Sao 360°
03/09/2021 15:26Cảnh sát đã đi đến kết luận cuối cùng về vụ Yunho (DBSK) đến cơ sở giải trí người lớn phi pháp sau nửa năm điều tra
Vào tháng 3 vừa qua, Yunho (DBSK) đã vướng phải bê bối đến cơ sở giải trí người lớn phi pháp quá giờ giới nghiêm, chống trả cảnh sát để chạy trốn. Scandal này đã khiến hình tượng nghiêm túc, mẫu mực của nam idol sụp đổ chỉ sau 1 đêm, phải tạm dừng hoạt động và biến mất khỏi mạng xã hội.
Đến ngày 2/9, sau quá trình dài điều tra, Yunho đã được cảnh sát tuyên trắng án trước cáo buộc vi phạm giãn cách xã hội. Do vụ việc xảy ra vào ngày 25/2, trước thời điểm áp dụng phạt hình sự nên nam idol sẽ chỉ phải nộp tiền vi phạm Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm, giống như 5 vị khách khác và chủ cơ sở kinh doanh. Trả lời truyền thông, SM Entertainment cho biết đây là lần đầu tiên Yunho tới địa điểm này sau cuộc gọi của bạn, trong quá trình điều tra anh luôn tích cực hợp tác, và họ sẽ đóng đầy đủ tiền phạt theo quy định.


Trên trang Instagram cá nhân, sau 6 tháng im hơi lặng tiếng, Yunho cũng đã quay trở lại bằng 1 bức thư xin lỗi. Trong thư, trưởng nhóm DBSK bày tỏ sự ăn năn hối lỗi, gửi lời xin lỗi tới khán giả và hứa sẽ không để sự việc tái diễn trong tương lai.
Xin chào, tôi là Jung Yunho.
Đầu tiên, tôi muốn chân thành xin lỗi tất cả những ai đã thất vọng về tôi do sự cố trước đó.
Là 1 người nhận được nhiều tình cảm từ mọi người, tôi muốn 1 lần nữa xin lỗi vì đã không tuân theo quy tắc giãn cách, đã đi gặp bạn sau 10h tối vào tháng 2. Tôi xin lỗi vì đã gây ra nhiều lo lắng do sự bất cẩn và thiếu thận trọng khi nhìn vào tình hình thực tế.
Vào thời điểm đó, bạn tôi muốn tâm sự với tôi và nói rằng đó là nơi chúng tôi có thể nói chuyện riêng tư. Vì vậy, tôi đã đến đó mà không suy xét tình hình cẩn thận.
Tôi đã dành thời gian để suy ngẫm và rất xấu hổ về bản thân. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn đang tự suy xét. Tôi sẽ nghiêm khắc với bản thân hơn và tự kiểm điểm để điều này không tái diễn trong tương lai.
1 lần nữa, tôi thành thật xin lỗi vì đã khiến nhiều người lo lắng do sơ suất của tôi.
Theo Hồng Hải (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (7 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (10 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (48 phút trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)




