-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Sao 360°
10/05/2018 09:44Chuyện tình 'Ông bà anh' của đôi nghệ sĩ Thanh Dậu và Mạnh Dung: 50 năm vẫn rơi nước mắt khi nhắc nhớ kỉ niệm
"Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi
Ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi
Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh
Trên con ngựa sắt Thống Nhất màu xanh"
Cách đây không lâu, ca khúc "Ông bà anh" của nhạc sĩ, ca sĩ trẻ Thiện Hiếu khiến công chúng thích thú vì giai điệu tươi vui và đặc biệt hơn là ca từ vô cùng đáng yêu. Kể về chuyện tình của ông bà thời chưa có tivi, chưa có xe hơi, mọi thứ giản dị nhưng chân thành vượt thời gian, đi cùng nhau đến răng long đầu bạc. Và giữa showbiz luôn đầy rẫy sóng gió, vẫn có một cặp đôi nghệ sĩ có câu chuyện tình yêu đúng kiểu "Ông bà anh" phiên bản đời thực. Đó chính là nghệ sĩ Thanh Dậu và Mạnh Dung, dù đã hơn 70 tuổi, bên nhau hơn 50 năm nhưng những gì mà họ dành cho nhau, ánh mắt, cử chỉ và cả tình yêu bền bỉ thì chẳng hề thay đổi.

Clip: Chuyện tình yêu của hai nghệ sĩ Thanh Dậu và Mạnh Dung. |
Chuyện tình "cọc đi tìm trâu", vì tình yêu nữ phụ phải vươn lên bằng được vai chính
Xuất thân từ đoàn cải lương Chuông Vàng từ những năm 1950, cô gái Thanh Dậu 16 tuổi năm ấy đã phải lòng chàng trai Mạnh Dung cao ráo, khôi ngô tuấn tú. Chập chững bước vào nghề cùng niềm đam mê cháy bỏng với cải lương, Thanh Dậu ngay từ lần gặp đầu tiên đã "thầm yêu trộm nhớ" Mạnh Dung - một anh chàng lãng tử cao to, đẹp trai nhất đoàn. Ở thời điểm ấy, vở kịch đầu tiên cả hai được đóng chung với nhau là "Sơn tinh - Thuỷ Tinh". Trong khi Mạnh Dung đảm nhận vai diễn nam chính Sơn Tinh thì Thanh Dậu chỉ là nữ phụ trong vai kẻ hầu. Chính tình cảm ấy, cùng với tình yêu với nghề, Thanh Dậu quyết tâm đi học múa, phấn đấu được làm vai chính. Bãng đi vài năm, Thanh Dậu của độ tuổi 20 được đóng vai Mị Nương cùng Mạnh Dung.
Trong một bài phỏng vấn, nghệ sĩ Thanh Dậu chia sẻ: "Ngày đó tôi vốn là con nhà nòi, có bố là kép đàn, mẹ là nghệ sĩ hề nổi tiếng, ngay từ khi mới 14 tuổi, tôi đã được gửi vào Đoàn Cải lương Chuông Vàng để học lớp Đồng Ấu. Một hôm tôi trông thấy ông ấy ở đó, một người đẹp trai, cao ráo, rắn rỏi, giọng hát rất hay, khi hóa trang lên thì vô cùng cuốn hút. Ông không phải là con nhà nòi nhưng lại rất giỏi nghề, khiêm tốn, hiền lành, ít nói, cứ rảnh ra là tập đàn. Tôi thích ông ấy trước đấy nhé!".

Từ nữ phụ lên hẳn vai chính, lại được "tay trong tay" với người mình thích trên sân khấu, Thanh Dậu tâm sự bản thân vỡ oà cảm xúc. Cũng trong vở diễn "Đêm Sài Gòn", Thanh Dậu được đạo diễn giao cho hát đúng 4 câu và những câu hát đó vang lên đúng với nỗi niềm thầm yêu trộm nhớ Mạnh Dung trong suốt 7 năm mà khi đó ý chung nhân chẳng hề hay biết: "Em đến bên tôi một chiều khi nắng phai rồi. Nắng rực bên chiếc cầu biên giới. Xa xa tiếng đàn trầm vô tư. Đâu đây dáng huyền đẹp duyên xưa".
Thế rồi thời gian trôi đi, cho đến một ngày Mạnh Dung tỏ tình với Thanh Dậu. Câu nói "Anh yêu em" nói ra ngượng ngùng mở đầu cho một chuỗi ngày hạnh phúc, chia đôi quả quýt, nằng nặc xin gia đình cưới và có chung với nhau một người con. Thời gian khó, đến cơm còn chẳng đủ ăn, hai người bị chia cắt hai miền Nam Bắc, thế nhưng không gian, địa lý có trắc trở nhưng lòng người chưa bao giờ thay đổi. Họ tưởng xa nhau rồi lại trở về bên nhau, cứ thế đã hơn 50 năm ròng rã.
2 chiếc khăn mùi soa 50 năm vẫn còn mùi mới, mùi kỉ niệm và cả mùi yêu thương
Nếu như thời hiện đại bây giờ, quà cáp cho nhau ắt hẳn là những thứ xa xỉ, vật chất nhưng với Thanh Dậu, chiếc khăn mùi soa được Mạnh Dung tặng cô vẫn còn giữ nguyên tem dán chưa 1 lần sử dụng "vì cô sợ nó cũ". Ngày đó, nhận được món quà ấy Thanh Dậu sung sướng hết biết, trải qua nhiều lần di chuyển từ Bắc vào Nam, chiếc khăn mùi soa ấy vẫn luôn được giữ bên cạnh, lâu lâu mở ra ngắm nghía như thể ôn lại kỉ niệm của những ngày gian khó. Chia sẻ về món quà giản đơn nhưng vô cùng ý nghĩa này, Thanh Dậu đôi mắt vẫn còn sáng long lanh, còn nghệ sĩ Mạnh Dung chực khóc. Ông cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có những chuyện đến mình còn chẳng nhớ, mà người bạn đời của mình lại trân trọng và gìn giữ đến vậy.

Không xa hoa phù phiếm, những điều giản đơn ấy đã cùng 2 nghệ sĩ vượt 56 năm để bên nhau đến tận hôm nay. 7 năm thầm thương trộm nhớ, 10 năm trời 2 gia đình đều cấm cản, để đi được cùng nhau bền bỉ suốt 50 năm qua, Thanh Dậu và Mạnh Dung là cả một câu chuyện đẹp mà chẳng phải ai cũng có thể viết nên được. Tình cảm ấy đáng được trân trọng, để mỗi lần ngồi lại có thể tự hào kể với con cháu:
"Ôi tình yêu, ngày xưa đẹp lắm con ơi
Những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi
Và thời ấy, bình dị lắm con ơi
Chạm tay nhau một giây thôi, là nhớ nhau cả đời".
Theo Hồng Nguyên (Helino)








- Loạt xe bọc thép ấn tượng của Bộ Công an ra mắt công chúng (07:35)
- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (49 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (53 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (53 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (56 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (59 phút trước)




