-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Sao 360°
15/09/2024 06:25Cuộc đời bất hạnh của 'cậu bé Tam Mao' đình đám một thời: Chịu đựng 3000 mũi khâu đau đớn, hết thời phải đi bán bánh bao
Sohu đưa tin trong siêu phẩm truyền hình Phồn Hoa do Hồ Ca, Đường Yên đóng chính phát sóng hồi đầu năm, có sự tham gia của sao nhí lừng lẫy một thời Mạnh Trí Siêu. Anh thủ vai một đồng nghiệp của Đường Yên. Là nghệ sĩ gốc Thượng Hải, bối cảnh chính của phim Phồn Hoa nên Mạnh Trí Siêu cũng được mời tham gia, nhưng quả thực, nếu nam diễn viên không tự tiết lộ, ít ai còn nhớ cái tên Mạnh Trí Siêu này.

Sau khi trưởng thành, Mạnh Trí Siêu có gương mặt trẻ trung hơn tuổi nhưng ngoại hình không quá nổi bật. Nam diễn viên đã đánh mất hào quang khi còn nhỏ, do đó, không còn nhiều lời mời diễn xuất. Sự nghiệp xuống dốc của Mạnh Trí Siêu bắt nguồn từ việc đảm nhận vai Tam Mao trong Tam Mao Phiêu Lưu Ký, bộ phim mang lại cả thành công và nỗi bất hạnh cho anh.
Năm 1995, khi đạo diễn Từ Ngân Hoa có ý định chuyển thể cuốn truyện gây xúc động về cậu bé Tam Mao, ông đã đi khắp các trường tiểu học ở Thượng Hải để tìm diễn viên. Trong số hơn 6.000 đứa trẻ mà Từ Ngân Hoa đã gặp và phỏng vấn, Mạnh Trí Siêu được lựa chọn nhờ đôi mắt sáng thông minh, dù cậu bé chưa được đào tạo về diễn xuất.
Bộ phim phát sóng tháng 10/1996 tạo nên cơn sốt toàn châu Á. Với diễn xuất chân thật của Mạnh Trí Siêu, một Tam Mao nghèo đói, khốn khổ, lưu lạc nhưng luôn lạc quan của tác giả truyện tranh Trung Quốc Trương Lạc Bình đã hiện lên một cách chân thực và sống động.

Khi đó, hình ảnh cậu bé Tam Mao đầu ba chỏm có cuộc sống bất hạnh, đáng thương nhưng vẫn luôn lạc quan, lém lỉnh đã chiếm được cảm tình lớn của khán giả. Truyền thông ca ngợi Mạnh Trí Siêu là "viên ngọc thô" sáng giá của giới giải trí. Cậu bé nổi tiếng sau một đêm, trở thành sao nhí ăn khách nhất lúc bấy giờ.
Tuy nhiên, theo lời kể của Mạnh Trí Siêu, vì phải cạo trọc đầu để diễn xuất, và sử dụng keo dán mỗi ngày để giữ nguyên tạo hình 3 chỏm tóc khiến da đầu của nam diễn viên tổn thương nghiêm trọng, không thể mọc tóc tự nhiên. Từ năm 14 tuổi, Mạnh Trí Siêu phải thường xuyên đội tóc giả.

Sau đó, khi gia đình đưa Mạnh Trí Siêu đi chạy chữa, cấy tóc và phẫu thuật căng da, sao nhí phải chịu 3000 mũi khâu đau đớn. Có lẽ vì tác dụng của thuốc tác động, nên da mặt của Mạnh Trí Siêu cũng nổi đầy mụn, ngoại hình xuống dốc.
Do đó, sau bộ phim Tam Mao Phiêu Lưu Ký, Mạnh Trí Siêu có tham gia một số phim khác như Tam Mao lưu lãng ký tục tập, Sư Thành Đạo Bạo, Đại Phong Xa, Tụ Bồn Cảo, Bức Tử Thành Long, Hắc Linh Chi… nhưng đều không thành công. Đến năm 24 tuổi, Mạnh Trí Siêu quyết định sang Nhật Bản học ngành đạo diễn, nhưng cũng chẳng thể tiến xa trong giới giải trí.
Hiện tại, Mạnh Trí Siêu chấp nhận cuộc sống của người bình thường. Nam diễn viên mở một quán bán đồ ăn bánh bao bánh mì nhỏ, không ngại khoe hướng đi mới trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, khi có sự kiện nhớ tới nhân vật Tam Mao và mời Mạnh Trí Siêu tham dự, nam diễn viên vẫn vui vẻ trở thành Tam Mao một lần nữa.

Theo Sohu, ở tuổi 38, Mạnh Trí Siêu vẫn khá trẻ trung, nhưng đôi mắt to, gương mặt trẻ con và tài năng thụt lùi khiến con đường siễn xuất của anh bị hạn chế. Thực tế, những ngôi sao nhí vẫn giữ được danh tiếng sau khi trưởng thành rất hiếm hoi. Hầu hết các ngôi sao đều có ngoại hình khác biệt với thời nhỏ, và cái bóng của vai diễn nhí quá lớn khiến nghệ sĩ không thể vượt qua.
Bên cạnh đó, theo Sohu, Mạnh Trí Siêu từng có thời gian trầm cảm, phải khóa trang cá nhân vì không thể chịu được áp lực của dư luận. Những lời chê bai nhan sắc khiến nam nghệ sĩ ngày càng tự ti hơn, dần khiến anh mất đi niềm đam mê diễn xuất.
Theo Chiêu Dương (Nguoiduatin.vn)








- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (19 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (22 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (1 giờ trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (2 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)




