-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Sao 360°
13/10/2024 20:44Đàm Vĩnh Hưng ngã giá 'việc mới' sau khi thất nghiệp: 'Là ai cũng được, có giá trị sử dụng là được'
Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, thời gian qua, anh nhận được nhiều lời mời show song đều từ chối vì không được hát. Nam ca sĩ chỉ xuất hiện tại sự kiện với vai trò khách mời.
Đàm Vĩnh Hưng kể, nhiều khách hàng bày tỏ: "Anh chị biết chứ, chỉ cần Hưng có mặt thôi. Khách khứa, sui gia, đối tác của anh chị chỉ mong muốn được chụp hình với Hưng lắm nên Hưng nhận lời là tụi này rất vui". Vì vậy, anh lại "ngã giá" để làm "công việc mới".
Mr. Đàm còn hài hước thắc mắc giờ anh không biết mình là ca sĩ hay người mẫu ảnh. "Thôi, là ai cũng được, có giá trị sử dụng là được", anh kết luận.

Tháng 7/2024, Đàm Vĩnh Hưng bị xử phạt hành chính 27,5 triệu đồng cũng như bị cấm diễn vì vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Thời gian qua, vì không đi diễn, nam ca sĩ sống chậm lại. Anh tập trung chăm sóc con trai, xử lý các công việc riêng ngoài nghệ thuật và làm từ thiện. Gần đây, nam ca sĩ được bạn bè tổ chức sinh nhật hoành tráng với rất nhiều hoa, bánh và quà tặng.
Sau ồn ào, Đàm Vĩnh Hưng trân trọng sự bình an. Anh từng kể câu chuyện được nhạc sĩ Đức Huy tặng lời khuyên sau khi thất nghiệp.
Đàm Vĩnh Hưng viết: "Đêm qua gặp lại một người anh trong nghề có vô số những bài hát hay mà đêm diễn nào mình cũng hát! Anh đã không dùng mạng xã hội nữa vì anh không muốn nó có quyền tước đi sự "bình an" mà anh có!

Anh nói, anh nhận ra nhiều điều mà bấy lâu nay ta cứ nghĩ mình đủ lớn để hiểu! Nhưng không! Còn nhiều lắm em ạ!
- Khi nào ta nhìn thấy được “nỗi khổ" của người giàu thì em sẽ thấy mình trưởng thành hơn hôm qua một chút.
- Bình an là thứ quý giá nhất, con người có thể lấy đi của em mọi thứ ngoại trừ "bình an".
- Bằng cấp nào cũng phải về nhì với bằng lòng.
- Sự nghỉ chân của em ngày hôm nay có bao người cũng mong muốn thật đấy nhưng họ không thể dừng lại cỗ máy đang chạy và cuộc săn đuổi không có hồi kết của họ với cuộc đời này!
Anh chỉ chúc em và Polo bình an!
Anh chào em nhé! Anh về đây...
Cảm ơn anh!".
Theo Chi Lâm (Nguoiduatin.vn)








- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (19:52)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (19:46)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (19:40)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (19:07)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (19:02)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (1 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (1 giờ trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (2 giờ trước)




