-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
Sao 360°
01/10/2017 09:52Đình Bảo: "Khi trao nhẫn cưới, tôi run đến nói nhầm tên vợ"
- Sự thay đổi lớn nhất đến từ cảm nhận và tính cách của bản thân. Tôi ý thức mình không còn sống cho riêng mình mà bên cạnh còn có gia đình. Tôi có trách nhiệm hơn cũng như biết chia sẻ nhiều thứ với những người mình yêu thương. Tôi không còn làm những điều nông nổi, bồng bột mà biết hoạch định tương lai rõ ràng hơn.
Với tôi, hôn nhân không chỉ là "góp gạo thổi cơm chung" hay đam mê nhất thời mà phải là quyết định của con tim lẫn lý trí. Nếu chỉ nghe theo con tim thì hôn nhân sẽ "chết yểu" khi va chạm thực tế. Nếu chỉ nghe theo lý trí, hôn nhân như một thân cây èo uột vì sự khô khan. Tôi không phải kiểu đàn ông lãng mạn nhưng tôi luôn biết cách khiến vợ vui vẻ. Thỉnh thoảng, tôi cùng cô ấy nấu bữa cơm, dọn nhà cửa, khiến cô ấy cảm nhận được sự chia sẻ, quan tâm từ chồng.
![]() |
Đình Bảo cưới vợ tại Mỹ hồi tháng hai. |
- Cơ duyên nào anh và vợ yêu nhau?
- Chúng tôi tình cờ quen nhau qua những người bạn chung. Lần đầu gặp, thật sự cả hai không có chút ấn tượng gì về nhau. Tình cảm của vợ chồng tôi không phải là tình yêu kiểu say đắm cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Chúng tôi bền bỉ, chia sẻ những thăng trầm trong tám năm. Cả hai có chung niềm vui, nỗi buồn lẫn sự thử thách về quan điểm sống. Tôi nghĩ điều đó chính là nền tảng vững chắc cho hôn nhân.
Tám năm bên nhau có vô số những kỷ niệm mà tôi không thể nói ra hết được. Có lẽ, khoảnh khắc tôi nhớ nhất chính là lúc vợ chồng tôi trao nhẫn cưới trong nhà thờ. Cảm xúc đó tôi chưa bao giờ trải nghiệm trong đời. Tôi run đến mức nói nhầm cả tên vợ (cười). Tên thánh của vợ tôi là Teresa mà tôi gọi nhầm là Maria.
- Điều gì ở vợ khiến anh yêu quý?
- Tôi yêu không phải vì một điều gì cụ thể mà là tất cả, từ những thói quen tốt cho đến những tật xấu của vợ. Có lẽ điều tôi ấn tượng nhất chính là sự chân thành của cô ấy. Chúng tôi đều yêu trẻ con nên chắc sẽ sớm sinh em bé. Cả hai muốn có đông con để vui cửa vui nhà.
Vợ tôi không phải là người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc nhưng rất có gu thẩm mỹ trong nghệ thuật và thời trang. Cô ấy thường cho tôi những lời góp ý hay trong ca hát. Bà xã là người chọn toàn bộ đồ đi diễn của tôi.
- Một ngày bình thường của anh diễn ra ở Mỹ thế nào?
- Tôi có một trường âm nhạc nhỏ tên Lion Star. Trong đó, tôi dựng phòng thu âm để thực hiện những CD cho ca sĩ ở hải ngoại và cho tôi. Tất cả CD của tôi đều được thực hiện ở đấy. Cuối tuần tôi đi hát.
- Sau khi lập gia đình, việc kiếm tiền từ ca hát, sáng tác nhạc giữ ý nghĩa như thế nào với anh?
- Ở Mỹ, tôi chỉ diễn được một đến hai show cuối tuần. Còn ở Việt Nam, tôi đi diễn mỗi ngày. Tôi nhớ thời là thành viên AC&M, có những ngày diễn bốn đến năm địa điểm. Ngày xưa một thân một mình sao cũng được. Lấy vợ, tôi phải có trách nhiệm nhiều hơn. Vấn đề thu nhập ổn định để lo cho gia đình trở nên quan trọng. Tuy nhiên, tôi nghĩ âm nhạc không chỉ để kiếm tiền mà còn là niềm đam mê. Vì vậy, tôi vẫn hát ở những chương trình không có cát-xê
Tại hải ngoại tôi đi hát không nhiều bằng hồi ở Việt Nam nhưng cát-xê cao hơn nhiều. Tôi có thu nhập từ việc dạy học và thu âm nên sống tạm ổn.
Tôi là người được đào tạo từ âm nhạc cổ điển nên hát nhạc cổ điển luôn là bản chất và là sở trường. Tôi vẫn luôn không ngừng sáng tạo trong âm nhạc. Trong thời gian ở hải ngoại, tôi sáng tác nhiều thể loại từ bán cổ điển đến Pop, EDM. Nhiều sáng tác của tôi được diễn trên sân khấu của các trung tâm ca nhạc lớn. Ca sĩ được yêu thích bên hải ngoại như Tóc Tiên và Mai Tiến Dũng hát ca khúc của tôi như Say nắng, Ngó lơ...
![]() |
Ca sĩ Đình Bảo. |
- Sống ở Mỹ đã lâu, anh quan tâm thế nào đến hoạt động âm nhạc ở quê nhà?
- Gần 10 năm qua tôi không hoạt động âm nhạc trong nước nhưng vẫn thường xuyên về Việt Nam tham gia hoạt động xã hội và thiện nguyện. Điều thú vị nhất mỗi khi trở về nước là gặp gỡ lại bạn bè cũ, hàn huyên. Tôi cũng thực hiện vài sản phẩm âm nhạc. Hiện công nghệ thay đổi và thị trường âm nhạc cũng thay đổi theo. Việc ra CD như ngày xưa không còn hợp thời nữa. Phương tiện nghe nhạc phổ biến nhất bây giờ là nghe online qua điện thoại và máy tính. Các mạng xã hội như Facebook và YouTube phát triển khiến nhu cầu xem video nhạc càng nhiều hơn. Vì vậy, lần về nước này tôi cũng bắt tay thực hiện MV với những sáng tạo mới trong phong cách, ý tưởng âm nhạc.
* Đình Bảo hát "Giọt nước mắt ngà" |
Theo Tâm Giao (VnExpress.net)








- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (17:20)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (17:12)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (1 giờ trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)
- Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn! (1 giờ trước)
- Điều Apple không nói khi ra mắt iPhone 17 (1 giờ trước)
- Cụ bà U80 sống đơn thân ‘sốc’ với hóa đơn điện hơn 12 triệu đồng vào tháng 8/2025 (1 giờ trước)
- 5 dấu hiệu nhận diện người phông bạt, “giả giàu” (1 giờ trước)
- Người dân tự ý lắp đặt điện mặt trời mái nhà không thông báo, EVN đề xuất phải xử phạt (1 giờ trước)
- MC Thanh Thảo bật khóc, nhắn nhủ: "Nếu anh có lương tâm, tôi mong anh quay về" (1 giờ trước)




