-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Sao 360°
10/05/2016 08:50Dương Mỹ Linh: "Mẹ rất buồn và suy sụp khi tôi yêu Bằng Kiều"
Dương Mỹ Linh cho hay, cái quyết định ngang bướng của cô 2 năm về trước đã làm cho mẹ suy sụp và rất buồn.
![]() |
Dương Mỹ Linh và mẹ ruột |
Bên cạnh bức ảnh, mỹ nhân xứ dừa còn khẳng định, hai mẹ con cô hứng chịu nhiều điều tiếng không hay từ dư luận kể từ khi Dương Mỹ Linh quyết định yêu Bằng Kiều và theo anh sang Mỹ định cư.
![]() |
Cô bộc bạch: “Mẹ... Một người phụ nữ mà tôi ít khi nào chia sẻ vì tính tôi vốn dĩ ít thể hiện tình cảm hay nói lời yêu thương, thì cực kỳ ít... Nhưng tôi biết mẹ tôi cần gì và muốn gì ở đứa con gái này. Và đó cũng là đều tôi cố gắng mỗi ngày để mẹ tôi cảm thấy vui mỗi khi ai đó hỏi về tôi. Tôi không phải cái gì đó lớn lao của xã hội này nhưng ít nhất là tôi sống có ích. Vậy là mẹ tôi vui...
Nhưng cái quyết định ngang bướng của tôi hơn 2 năm về trước mà làm cho mẹ tôi suy sụp và rất buồn... nhưng tôi biết mẹ buồn thì ít nhưng lo cho tôi thì nhiều. Sự lo lắng, hoang mang là không biết làm thế nào để bảo vệ con mình trước dư luận “vì mẹ thừa biết con gái bà không làm sai” nhưng ở đời có cái gọi là tình ngay lý gian khi mà mình không thể giải bày được, vậy là mẹ lặng lẽ nhìn con gái mẹ bị oan ức và chịu bao lời lẽ nghiệt ngã, cay độc của miệng đời dành cho tôi... Nhưng thật ra mẹ tôi mới là người chịu thiệt và hứng bao dư luận của những nguời xung quanh... vì con gái mẹ tôi chỉ biết lau nước mắt.
Còn về tôi, “sẽ là một câu chuyện dài nhưng không phải thời điểm này” khi con người ta càng trải qua nhiều sống gió thì tâm càng bình lặng. Mong mẹ luôn khoẻ mạnh và hãy vui vì con đang trên đường cố gắng, dù cho con đường nào, thì con cũng sẽ sống tốt hơn... Bởi con biết đó là niềm duy nhất mẹ mong muốn cho con”.
![]() |
Theo Lê Vân (Ngoisao.vn/Giadinhvietnam.vn)








- Loạt xe bọc thép ấn tượng của Bộ Công an ra mắt công chúng (07:35)
- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (51 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (54 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (54 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (57 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (1 giờ trước)




